Thương cảm số phận cô gái vẽ tranh bằng chân tại Huế

VTV3-Thứ tư, ngày 21/03/2018 14:31 GMT+7

VTV.vn - Tứ chi bị liệt, mọi sinh hoạt phải trông cậy vào người mẹ già yếu, thế nhưng Huỳnh Thị Thảnh đã làm nên điều mà ít ai có thể làm được là vẽ bằng chân.

Huỳnh Thị Thảnh sống cùng với mẹ là bà Huỳnh Thị Liên tại xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tình Thừa Thiên Huế. Dù tứ chi bị tật nguyền phải nằm một chỗ nhưng bằng niềm đam mê và nghị lực sống phi thường, Thảnh đã làm được điều khiến nhiều người phải khâm phục. Bằng đôi chân, em đã vẽ nên những bức tranh, vẽ nên ước mơ và tô thêm những màu sắc tươi đẹp cho chính cuộc sống vốn dĩ kém phần may mắn của mình. Huỳnh Thị Thảnh chia sẻ, mơ ước của chị là có tiền để sửa lại ngôi nhà của hai mẹ con.

Cơ cực cảnh mẹ già yếu, bệnh tật chăm 2 con tật nguyền Cơ cực cảnh mẹ già yếu, bệnh tật chăm 2 con tật nguyền

VTV.vn - Con gái đầu mắc bệnh tâm thần từ nhỏ, con trai thứ thì tàn phế bởi tai nạn giao thông, cuộc sống của gia đình bà bao năm qua triền miên trong khổ đau, cơ cực.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước