Tình thương con vô bờ của cặp vợ chồng khuyết tật bán vé số dạo

Thảo Nguyên - Phạm Bằng-Thứ năm, ngày 11/06/2020 20:38 GMT+7

VTV.vn - Dù có nhiều khó khăn, vất vả nhưng vợ chồng anh Phước, chị Thủy luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho con gái của mình.

Với người khuyết tật chân, di chuyển hàng ngày gặp rất nhiều khó nhọc. Nhưng vì muốn con gái mình có một tương lai tốt hơn, vợ chồng anh Phước, chị Thủy ở phường Hòa Quý, huyện Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng nhiều năm nay vẫn mưu sinh bằng công việc bán vé số dạo.

Sinh ra đã thiệt thòi nhưng anh chị luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống, cố gắng lao động để mang lại một tương lai tốt đẹp cho con gái Thủy Tiên của mình.

Cứ chiều chiều tắt nắng, vợ chồng anh Phước - chị Thủy lại rời nhà đi làm. Dù đều khuyết tật chân nhưng cả hai rất thành thục trong từng động tác lên xe, nổ máy. Chiếc xe máy cũng là cần câu cơm của hai vợ chồng gần chục năm nay.

Tình thương con vô bờ của cặp vợ chồng khuyết tật bán vé số dạo - Ảnh 1.

Chị Thủy và bé Thủy Tiên

Tình yêu đơm hoa kết trái, anh chị kết hôn năm 2013 và hạ sinh một em bé dễ thương, đặt tên là Thủy Tiên với mong ước cô bé sau này sẽ có một cuộc sống sung túc, ấm no. Thủy Tiên nay đã học lớp 2. Chiều nào trước khi đi làm, ba mẹ cũng qua trường đón em về nhà.

Tuổi còn nhỏ nhưng Tiên đã biết phụ được ít việc vặt trong nhà. Ba mẹ vì thế cũng yên tâm tiếp tục mưu sinh khi đèn đường đã lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước