TP.HCM: Cậu bé ung thư xương được thử làm CSGT

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/03/2017 11:50 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (23/3), cậu bé Lê Văn Khang mắc bệnh ung thư xương đã thực hiện được ước mơ làm cảnh sát giao thông của mình.

Em Lê Văn Khang đang điều trị ung thư xương ác tính tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM ước mơ cháy bỏng trở thành cảnh sát giao thông từ nhỏ. Thế nhưng, ước mơ của Khang ngày một xa dần vì có thể em phải tháo cánh tay của mình.

Trên đường phố Sài Gòn, sáng nay, Khang đã được mặc cảnh phục của cảnh sát giao thông và tham gia điều tiết giao thông. Chiến sĩ cảnh sát giao thông 16 tuổi này giơ tay chào và nhắc nhở những xe vi phạm.

Đây là món quà mà Báo Thanh Niên, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM và Bệnh viện Ung bướu TP.HCM dành tặng cho Khang. Món quà đặc biệt này giúp em có thể mạnh mẽ và kiên cường trong cuộc chiến với bệnh tật. Em sẽ không cô độc và luôn có mọi người bên cạnh cổ vũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước