Vợ chồng nghèo quặn lòng nhìn con trai bị thận hư kháng thuốc

Theo Dân trí-Chủ nhật, ngày 01/04/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Năm 12 tuổi cháu bị thêm bệnh nữa là giãn động mạch tay trái, đến nay bệnh thận ngày càng nặng hơn, giờ đã chuyển sang giai đoạn “hội chứng thận hư kháng thuốc”.

Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Bùi Văn Út (SN 1979) người dân tộc Mường - làm nghề phụ hồ và vợ là chị Bùi Thị Bương (SN 1976) - làm ruộng, trú tại xóm Vìn, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình không ngớt nước mắt khi nói về người con trai đáng thương của mình.

Anh Út tâm sự, vợ chồng anh chị cưới nhau và sinh được hai người con. Cháu Bùi Văn Hải là con thứ hai, sinh ngày 27/07/2003. Số phận nghiệt ngã, từ bé đến nay (15 tuổi) Hải đã phải trải qua biết bao cơn hoạn nạn, có lúc tưởng chừng không giữ được mạng sống.

Vợ chồng nghèo quặn lòng nhìn con trai bị thận hư kháng thuốc - Ảnh 1.

Cháu Bùi Văn Hải đã 15 tuổi nhưng do bệnh tật giày vò, hiện cơ thể chỉ như đứa trẻ lên 5.

"Lúc mới sinh cháu Hải cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Bắt đầu từ khi lên 3 tuổi, cháu phát bệnh bị áp-xe nặng, vợ chồng tôi phải đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu và mổ. Chưa lành bệnh, đến lúc 5 tuổi cháu phát bệnh viêm cầu thận cấp, một năm sau đó tiếp tục phải mổ ruột thừa" – anh Út bùi ngùi kể.

Người đàn ông 40 tuổi đau xót kể tiếp, do nhà nghèo nên vợ chồng anh chị không có tiền cho con chữa bệnh đến nơi đến chốn nên bệnh của cháu Hải ngày một nặng lên, cho đến lúc bị chuyển sang hội chứng thận hư. Năm 12 tuổi cháu bị thêm bệnh nữa là giãn động mạch tay trái, đến nay bệnh thận ngày càng nặng hơn, giờ đã chuyển sang giai đoạn "hội chứng thận hư kháng thuốc".

Chị Bường sụt sùi nói: "Trước kia mỗi tháng tôi phải đưa con lên bệnh viện Nhi trung ương một lần, những năm gần đây có những tháng phải đưa đi 3 đến 4 lần. Mỗi khi thấy con người phù toàn thân da tái xanh, người mệt mỏi là phải đưa đi ngay. Vợ chồng nghèo không có tiền cũng phải gắng gượng vì thương con vô cùng".

Kể về cảnh nghèo nằm viện ở Hà Nội, chị Bường bảo: "Mỗi lúc đưa con xuống Hà Nội, tôi chỉ dám mua cơm cho con ăn, còn mình thì đi xin, ai cho gì ăn nấy, có ngày được phát cháo từ thiện cũng đủ sức để sống qua ngày. Cũng có ngày tôi nhịn đói, buổi tối con nằm trong giường bệnh, tôi thì ngủ vật ngủ vạ cho qua ngày. Mỗi lần đưa con đi, có tằn tiện đến mấy cũng phải mất từ 3 đến 6 triệu đồng".

Vợ chồng nghèo quặn lòng nhìn con trai bị thận hư kháng thuốc - Ảnh 2.
Vợ chồng nghèo quặn lòng nhìn con trai bị thận hư kháng thuốc - Ảnh 3.

Căn nhà của vợ chồng anh Út trống hoác, chẳng có thứ gì quý giá vì nhiều năm "kiệt quệ" nuôi con mang bệnh hiểm nghèo.

Gia đình anh Út chị Bương thuộc diện hộ nghèo, nhà cửa, đất đai, ruộng nương vì con đau ốm triền miên, bệnh hiểm nghèo không chịu buông tha giờ cũng đã phải thế chấp ngân hàng để lấy tiền chữa bệnh cho con. Quanh căn nhà trống giờ chẳng còn tài sản gì đáng giá.

Anh Út là lao động chính nhưng thu nhập cũng bấp bênh. Bản thân chị Bương giờ chỉ quanh quẩn ở nhà làm ít ruộng, ngày đưa con đi học và đưa con đi bệnh viện chữa bệnh, chẳng làm ra được gì ra tiền.

Gạt vội những giọt nước mắt trên đôi gò má, chị Bương ngậm ngùi: "Chồng tôi vất vả ngày đêm, mưa nắng đi phụ hồ, ngày nắng được hơn một trăm ngàn, ngày mưa gió nghỉ không có tiền. Những ngày ấy coi như đói cả gia đình".

Vợ chồng nghèo quặn lòng nhìn con trai bị thận hư kháng thuốc - Ảnh 4.

Cháu Hải mong sao được chữa bệnh để tiếp tục đi học.

Anh chị em ruột anh Út chị Bương cũng chẳng khá giả hơn để giúp gia đình, họ cũng toàn là hộ nghèo, nhiều khi hỏi vay tiền, có muốn giúp nhưng cũng không biết lấy gì để giúp.

Cháu Hải tâm sự, mỗi khi bệnh tái phát, toàn người cháu bị sưng phù, da xanh tái, cơ thể rất mệt mỏi. "Mỗi lúc như vậy cháu thấy buồn, thấy tủi thân vì phải nghỉ học đi chữa bệnh, bố mẹ lại phải mất tiền. Nhà nghèo khổ lắm, cháu làm khổ bố mẹ nhiều quá, cháu thương bố mẹ, sao số phận cháu khổ quá vậy" – Hải nói.

Nói về hoàn cảnh cháu Hải, cô giáo Vũ Thị Hạnh – Giáo viên chủ nhiệm lớp 8A, trường THCS Phú Cường, huyện Tân Lạc cho biết: "Em Bùi Văn Hải là học sinh ngoan ngoãn, hiếu học. Ở lớp em luôn phát biểu xây dựng bài, sống cởi mở chan hòa với bạn bè. Những năm học trước Hải luôn đạt học sinh khá giỏi, gần đây do phải nghỉ học nhiều để đi chữa bệnh nên Hải chỉ đạt ở mức trung bình".

Chia sẻ với PV, cô Hạnh cũng mong ước sao có ai đó quan tâm giúp đỡ để cậu học sinh nghèo hiếu học của mình vượt qua bạo bệnh, có điều kiện, sức khỏe, sớm phục hồi để đến trường đều đặn hơn.

Ông Quách Công Trọng – Phó Chủ tịch HĐND xã Phú Cường xác nhận, gia đình anh Bùi Văn Út là diện hộ nghèo của xóm Vìn, con trai của anh chị là cháu Bùi văn Hải bị bệnh hiểm nghèo. Gia đình cũng được chính quyền địa phương tâm hỗ trợ nhưng vẫn không bù đắp được những khó khăn mà gia đình đăng gặp phải.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước