Xe cấp cứu miễn phí nơi vùng quê nghèo

Ban Thanh thiếu niên-Chủ nhật, ngày 27/11/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù hoàn cảnh không khá giả nhưng anh Thuận cùng với những người thân đã tình nguyện bỏ tiền đầu tư cho chiếc xe cứu thương từ thiện để phục vụ cho người dân quê mình.

Anh Ngô Văn Thuận (sinh năm 1976), sinh ra và lớn lên tại xã Trực Đạo, Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Sau khi lập gia đình, anh Thuận cùng vợ con ra Hà Nội sinh sống và làm việc.  Mặc dù sinh sống và làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thuận đã cùng với người cậu của mình là anh Nguyễn Văn Cường, hiện đang ở Trực Đạo, Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã tình nguyện bỏ tiền ra để đầu tư cho chiếc xe cứu thương từ thiện để phục vụ cho người dân quê mình. 

Xe cấp cứu miễn phí nơi vùng quê nghèo - Ảnh 1.

Mặc dù sinh sống và làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thuận đã cùng với người cậu của mình là anh Nguyễn Văn Cường, hiện đang ở Trực Đạo, Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã tình nguyện bỏ tiền ra để đầu tư cho chiếc xe cứu thương từ thiện để phục vụ cho người dân quê mình.

Hiện tại mới đi vào hoạt động hơn 3 tháng nhưng chiếc xe cứu thương do hai cậu cháu anh Thuận và anh Cường đầu tư và quản lý đã vận chuyển được 15 bệnh nhân. Nhờ những chuyến xe từ thiện ấy mà nhiều người bệnh được cứu chữa kịp thời, không chỉ vậy chuyến xe còn giúp nhiều người bệnh khó khăn tiết kiệm được chi phí vận chuyển. 

Đặc biệt, anh Thuận cùng với hội từ thiện xã Trực Đạo cũng dành ra một quỹ khoảng 20 triệu cho việc đổ xăng, thuê người lái xe chuyên nghiệp đảm bảo an toàn nhưng hiện tại anh Thuận rất lo lắng vì tiềm lực kinh tế của mình có hạn, sợ anh chỉ có thể cầm cự được khoản tiền cho việc vận hành chiếc xe cứu thương miễn phí này trong vòng 1 năm.

Xe cấp cứu miễn phí nơi vùng quê nghèo - Ảnh 2.

Chiếc xe cấp cứu cảu anh Thuận và những người bạn của anh đã giúp đỡ rất nhiều người bệnh.

Bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để mua xe, và trang bị chuyên dụng cho chiếc xe cứu thương đủ tiêu chuẩn y tế để vận hành, anh Thuận giao cho cậu mình là anh Cường trực tiếp quản lý và điều hành. Tất cả đều miễn phí và là công sức của hai cậu cháu. 

Trong làng ngoài xã, hễ có ai gọi cấp cứu là anh Cường và chiếc xe cấp cứu lại lên đường giúp mọi người... Nhờ những chuyến xe từ thiện ấy mà nhiều người bệnh được cứu chữa kịp thời, không chỉ nhanh nhậy chuyến xe còn giúp nhiều người bệnh khó khăn tiết kiệm được chi phí vận chuyển.

Xe cấp cứu miễn phí nơi vùng quê nghèo - Ảnh 3.

Hiện tại mới đi vào hoạt động hơn 3 tháng nhưng chiếc xe cứu thương do hai cậu cháu anh Thuận và anh Cường đầu tư và quản lý đã vận chuyển được 15 bệnh nhân.

Khi bắt đầu làm công việc này, anh đã gặp phải những khó khăn hay trăn trở khi có rất nhiều người cho rằng, công việc anh làm như muối bỏ bể, thâm chí có người không hiểu còn bảo anh bị dở hơi.

Rất may khi gia đình anh luôn ủng hộ những công việc anh làm, đặc biệt là những người thân trong gia đình. "Vợ tôi là người rất tốt, nếu không có cô ấy ủng hộ làm sao tôi có thể làm được mong muốn này, có phải ai cũng mang một đống tiền cho chồng làm từ thiện trong khi gia đình cũng không khá giả gì" – anh xúc động chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước