Xót lòng hoàn cảnh em bé 5 tuổi bị bại não sau chuyến xe khách định mệnh

Minh Đức-Thứ năm, ngày 05/04/2018 17:30 GMT+7

VTV.vn - Trên chuyến xe khách về quê sau khi đi khám mắt tại Hà Nội, bé Hoàng Anh lên cơn sốt cao, khi được bố đưa đến bệnh viện đã lâm vào hôn mê và mắc chứng bại não.

Những ngày gần đây, thông tin về bé Ninh Trần Hoàng Anh (5 tuổi) bị bại não đang cần sự hỗ trợ của cộng đồng để thực hiện phẫu thuật ghép tế bào não đang rất được nhiều người quan tâm. Được biết, hoàn cảnh gia đình của bé Hoàng Anh rất khó khăn, kinh tế gia đình đã kiệt quệ khi bé đã phải điều trị dài ngày tại bệnh viện.

Anh Ninh Viết Hiếu, bố của bé Hoàng Anh cho biết, vào tháng 11/2017, bé Hoàng Anh bị đau mắt, ngủ dậy không thể mở mắt và sưng đỏ. Anh đưa con đi khám tại bệnh viện huyện được bác sĩ cho thuốc về uống nhưng tình trạng không đỡ hơn.

"Tôi vẫn nhớ tối trước khi đưa con đi Hà Nội, mắt con sưng to lên như quả táo, kêu đau không ngủ nổi. Nghĩ xót con nên tôi bàn vợ đưa con ra Thủ đô để khám mắt xem thế nào. Lúc đấy tôi cũng định thuê xe riêng để đi về cho nhanh, nhưng rồi vợ chồng bảo nhau tiết kiệm tiền vì lúc đấy tôi chỉ có trong người 700 ngàn, vợ đưa thêm 1 triệu nữa để thăm khám thuốc men cho con, từng nấy tiền không đủ để thuê xe.Nên hai bố con bắt xe đi rồi bắt xe về trong ngày" - anh Hiếu cho biết.

Xót lòng hoàn cảnh em bé 5 tuổi bị bại não sau chuyến xe khách định mệnh - Ảnh 1.

Hình ảnh cháu Hoàng Anh trước khi gặp nạn (Ảnh: Anh Hiếu)

Sau khi khám mắt ở bệnh viện Mắt TƯ, anh Hiếu cùng con về trên xe khách. Trên đường về thì bé lên cơn sốt nhưng không ai phát hiện ra, bé vẫn cười nói bình thường nên anh cũng chủ quan. Đến khi cháu sốt cao thì xe đang đi trên đoạn đường vắng, phải mất một thời gian sau anh mới đưa được con đến bệnh viện Đa khoa Vân Đình, nhưng bé đã lâm vào tình trạng hôn mê. Các bác sĩ chuyển thẳng cháu lên bệnh viện Xanh-pôn để cấp cứu.

"Con nằm được ở viện Xanh-pôn 8 ngày thì các bác sĩ bảo tiên lượng xấu, chuyển cháu lên viện Nhi TƯ vì cháu bị nhiễm khuẩn, suy gan, suy thận, suy hô hấp trên nền động kinh. Con nằm khoa điều trị tích cực một thời gian thì những bệnh này cũng lui dần, chỉ là ý thức không còn. Bác sĩ bảo con thiếu oxy trong thời gian quá lâu nên đã bị bại não. Con mở được mắt nhưng không nhận thức được ánh sáng, không hoạt động được gì, phải đeo bỉm và ăn xông. Thấy tình trạng đỡ nên bác sĩ lại cho về bệnh viện Nhi Thanh Hóa điều trị"- anh Hiếu cho biết. Do bị nhiễm trùng vết mổ và nhiễm cúm B chéo ở bệnh viện nên bé Hoàng Anh lại tiếp tục điều trị tại viện Nhi TƯ

Người bố cũng ngậm ngùi nhớ lại, trước khi hai bố con lên xe ra Hà Nội, bé Hoàng Anh vẫn còn cười nói vui vẻ, còn khoe với bố là tháng này đã được 9 phiếu bé ngoan. Thế mà chỉ sau chưa đầy 1 ngày, bé đã không thể cảm nhận được thế nào là vui vẻ, buồn bã nữa, tương lai nếu không có phương pháp điều trị sẽ chỉ có thể nằm một chỗ.

Xót lòng hoàn cảnh em bé 5 tuổi bị bại não sau chuyến xe khách định mệnh - Ảnh 2.

Anh Hiếu buồn bã ngồi bên cạnh con, cháu Hoàng Anh đã không thể nhận thức được, sức khỏe yếu ớt

Được biết, trước khi cháu Hoàng Anh xảy ra chuyện thì gia đình anh cũng chỉ kiếm được thu nhập đủ ăn và nuôi 2 con nhỏ trong nhà. Anh Hiếu làm nghề tự do, còn vợ làm việc tại trường mầm non với mức lương hợp đồng. Hiện nay, vợ anh Hiếu đang mắc căn bệnh u xơ thần kinh và đã chữa trị nhiều năm chưa khỏi.

"Vợ tôi bị bệnh u xơ thần kinh từ thời con gái, ban đầu bệnh chỉ nổi lên những mụn nho nhỏ dưới da như mụn trứng cá thôi, đến khi mang bầu đứa con đầu thì mụn to lên như mụn cóc, mang đi chữa trị khắp nơi nhưng không đỡ. Giờ bệnh mẹ chưa hết thì con lại bị thế này. Sau Hoàng Anh còn có một đứa em gái mới hơn 1 tuổi nên mẹ cháu ở nhà chăm em, còn tôi ở bệnh viện chăm sóc con" - anh Hiếu bộc bạch.

Trước khi cháu Hoàng Anh gặp chuyện, gia đình anh Hiếu vẫn còn ghi nợ vài chục triệu chưa trả được. "Lúc làm nhà, vợ chồng may mượn cũng không nghĩ sâu xa là sẽ có biến cố lớn thế này, chỉ bàn nhau vợ chồng còn trẻ thì còn làm ra tiền, dần dần trả nợ nuôi con. Không ngờ tai họa lại ập đến. Con bị bệnh thì toàn bộ trâu bò, lợn gà đều bán hết, vốn liếng cũng đã hết sạch. Giờ nghĩ đưa con về nhà thì con sẽ mãi mãi nằm mộ t chỗ, sức đề kháng yếu. Rồi mai này vợ chồng tôi già yếu, em gái lập gia đình thì ai sẽ chăm nom cho nó" - anh Hiếu vừa nói vừa muốn bật khóc.

Đối với anh hiện tại, phương pháp cấy ghép tế bào gốc đang là hướng đi cuối cùng nhưng vì còn nước còn tát, anh vẫn muốn con mình được chữa trị để có cơ hội nói cười một lần nữa. Thế nhưng số tiền để thực hiện ghép tế bào gốc quá lớn và chưa dự tính hết được.

Anh Hiếu cho hay: "Phương pháp cấy ghép tế bào gốc rất đắt đỏ, giờ tôi mới xác định được 1 chi phí rõ ràng là quá trình cấy ghép, hết khoảng 175 triệu đồng. Còn tiền nằm, tiền theo dõi, thuốc thàng, quá trình theo dõi lấy tế bào gốc thì vẫn chưa biết là bao nhiêu. Giờ quả thực vợ chồng tôi hoang mang quá, tiền nong thì không có, chỉ hi vọng được cộng đồng giúp đỡ".

Cháu Ninh Trần Hoàng Anh hiện đang điều trị tại phòng 301, nhà K, bệnh viện Nhi TƯ - SĐT của bố cháu (anh Hiếu): 0989200264

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước