Xót xa nỗi đau người mẹ có hai con bị chất độc màu da cam

Hôm nay ai đến-Thứ bảy, ngày 03/09/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù năm nay đã 60 tuổi nhưng bà Chử Thị Sinh vẫn phải lam lũ, nuôi hai con bị chất độc màu da cam.

Dù chiến tranh qua đi nhưng hàng triệu người Việt Nam và những thế hệ sau vẫn đang phải gánh chịu hậu quả của chất độc da cam. Hình ảnh những trẻ em dị tật, bị mù, câm, điếc, tâm thần hoặc có hình hài dị dạng tại các vùng bị nhiễm chất độc và trong các gia đình cựu chiến binh đang trở thành nỗi đau và gánh nặng to lớn.

Bà Chử Thị Sinh năm nay đã gần 60 tuổi, có chồng bị di chứng chất độc màu da cam nên sinh ra được 3 người con, trong đó 2 con đầu bị nhiễm chất độc màu da cam và tàn tật, không thể tự vệ sinh và sinh hoạt cá nhân được. Nỗi đau chồng chất bất hạnh khi chồng của bà vì làm ăn xa bị tai nạn qua đời, để lại gánh nặng mưu sinh cùng 2 đứa con tật nguyền.

Xót xa nỗi đau người mẹ có hai con bị chất độc màu da cam - Ảnh 1.

Dù đã hơn 30 tuổi, hai người con của bà chỉ là những đứa trẻ trong thân xác người lớn, chỉ biết bò. Cô con gái út của bà Sinh may mắn không hứng chịu di chứng tàn ác của chiến tranh nhưng lại mắc bệnh tim, dù đã lập gia đình nhưng sức khỏe yếu, gia đình chồng khó khăn nên cũng không giúp được gì cho mẹ và các anh chị.

Hiện nay gia đình bà Sinh  chỉ biết trông chờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi hàng tháng để sinh sống.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước