Xúc động tấm lòng người cha mắc bệnh ung thư luôn nghĩ cho gia đình

Linh Chi (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 19/02/2017 20:28 GMT+7

VTV.vn - Có một câu chuyện về một người cha mắc bệnh ung thư nhưng luôn lo lắng cho gia đình đã khiến nhiều người xúc động.

Việc điều trị căn bệnh ung thư luôn là một chuỗi ngày dài với tiêm, truyền hóa chất và rất nhiều những biện pháp y tế. Sự đau đớn và nỗi lo lắng về sự sống của mình có lẽ là nỗi ám ảnh với bất cứ bệnh nhân nào. Tuy nhiên, có những bệnh nhân, dù đang mắc bệnh hiểm nghèo, vẫn chỉ canh cánh lo cho gia đình, lo rằng việc điều trị quá tốn kém.

Ông Tần phát hiện mình bị ung thư trực tràng mới đầu năm ngoái. 1 năm chạy chữa: từ mổ, truyền hóa chất đã khiến gia đình ông lao đao. Nhưng căn bệnh vẫn diễn tiến quá nhanh. Khối u trong cơ thể ông giờ đã quá lớn, không thể can thiệp bằng bất cứ phương pháp nào. Mọi loại thuốc thời điểm này, chỉ giúp ông đỡ đau đớn. 

Người đàn ông vốn là lao động chính trong nhà, chăm lo cho cả gia đình, đến lúc này, vẫn chỉ tìm mọi cách để lo tiết kiệm tiền cho vợ và con mình. Kể cả khi ông phải phung phí chút sức khỏe ít ỏi cuối cùng. Khi được hỏi, ngay lúc này, điều gì làm ông lo lắng nhất, người bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối vẫn không hề lo nghĩ cho mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước