Nhiều người dân tìm cách rời khỏi Palu sau động đất, sóng thần

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/10/2018 13:05 GMT+7

VTV.vn - Với những người sống sót, cuộc sống khó khăn đã buộc nhiều người lựa chọn tìm cách rời khỏi thành phố Palu (Indonesia) sau thảm họa động đất, sóng thần.

Cơ quan Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Indonesia xác nhận, số người chết do thảm họa kép động đất, sóng thần tại tỉnh Trung Sulawesi đã tăng lên 1.649 người.

Cơ quan Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Indonesia cho biết, đa phần các nạn nhân thiệt mạng đều ở Palu, do những cột sóng lớn tập trung đổ vào vùng bờ biển này.

Nhiều người dân tìm cách rời khỏi Palu sau động đất, sóng thần - Ảnh 1.

Hình ảnh tan hoang sau động đất, sóng thần ở Indonesia.

Dù các đội cứu hộ chưa từ bỏ nỗ lực tìm kiếm, nhưng với hơn 1.000 người được cho là còn mất tích sau ngày xảy ra thảm họa, số người thiệt mạng dự báo còn tăng cao. Chưa kể, các xác chết phân hủy được xem là một quả bom đếm ngược đối với sức khỏe cộng đồng ở Sulawesi.

Hôm nay, sân bay Palu mở cửa lại một phần. Rất đông người dân chờ đợi dưới thời tiết nóng bức với hy vọng sớm được lên máy bay, dời đến các thành phố khác.

Hiện nay, các máy bay quân sự và máy bay cứu trợ được ưu tiên để cất, hạ cánh. Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 200.000 người ở Sulawesi đang cần được hỗ trợ nhân đạo. Hơn 82.000 quân nhân, tình nguyện viên đã tới thành phố Palu để góp phần khắc phục nhanh chóng hậu quả thiên tai.

Số người chết do thảm họa động đất, sóng thần Indonesia tăng lên 1.649 người Số người chết do thảm họa động đất, sóng thần Indonesia tăng lên 1.649 người “Lực bất tòng tâm” tại tâm chấn động đất, sóng thần Indonesia “Lực bất tòng tâm” tại tâm chấn động đất, sóng thần Indonesia Tổng thống Indonesia thăm khu vực thảm họa động đất, sóng thần Tổng thống Indonesia thăm khu vực thảm họa động đất, sóng thần

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước