Trường học ở thành phố Irpin, gần thủ đô Kyiv, Ukraine bị hư hại nặng trong năm ngoái. Những học sinh ở đây đã trồng 2.000 củ hoa tulip đầu tiên ở sân trước trường trong tuần này.
Milena Kovryzhnykova - 9 tuổi, học sinh lớp 4, Ukraine: "Có những lỗ thủng trên tường, em rất sợ. Em muốn khóc, vì em đã đi học ở đây 4 năm rồi, em biết trường trông như thế nào trước đây".
Trường học này đã trúng ít nhất 20 quả đạn pháo và tên lửa. Phòng tập thể dục, khán phòng hòa nhạc, một số lớp học và một bảo tàng dân tộc bị phá hủy.
Ông Tonenchuk, người đồng khởi xướng dự án Flowers4Schools, Ukraine, bày tỏ hy vọng việc trồng hoa tulip sẽ giúp trẻ em hàn gắn những vết thương tinh thần. "Các hoạt động như thế này có thể mang lại lợi ích về tinh thần cho trẻ em. Những gì xảy ra ở Ukraine tác động mạnh đến trẻ em, chúng tôi đang giúp các em vượt qua và quên đi những gì các em đã thấy, và nỗi sợ mà các em đã cảm nhận".
Hiệu trưởng nhà trường, bà Olena Illiashenko nói: "Các em đang trồng nên sự sống mới. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cảm nhận được sự sống này, nhìn thấy và được truyền cảm hứng từ hoa tulip".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!