Hơn 1 năm trước, dư luận từng sửng sốt khi một cây cầu bê tông sừng sững mọc lên đâm xuyên qua vùng lõi di sản văn hóa thế giới Tràng An (Ninh Bình).
Đầu năm nay, một siêu thang máy độ cao nhiều tầng lại mọc lên, bám chặt vào vách núi ở trung tâm di tích quốc gia phố cổ Đồng Văn, Hà Giang.
Cũng tại Hà Giang, nhà nghỉ Panorama trên đỉnh Mã Pí Lèng không trực tiếp xâm phạm di sản, nhưng làm xấu xí cảnh quan danh thắng bậc nhất của mảnh đất địa đầu Tổ quốc.
Với mục đích phát triển du lịch, nhưng tất cả những công trình trên đều mọc lên không đúng chỗ, không đúng cách, vừa gây tổn hại di sản vừa lãng phí tiền bạc, công sức.
Không chỉ các di sản nổi tiếng, tài nguyên biển sau một thời gian bị khai thác ồ ạt giờ đây cũng bị biến dạng khá nhiều. Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa phải đồng loạt xem xét lại các dự án resort tư nhân ven biển, trả lại không gian công cộng cho người dân. Cái giá phải trả không hề nhỏ. Tháng 10 vừa qua, riêng Bình Định phải chi hàng trăm tỷ đồng để di dời 3 khách sạn lớn ven biển
Hạ Long, Tràng An, Phong Nha Kẻ Bàng là những thỏi nam châm hút khách quốc tế đến Việt Nam, nhưng chúng ta cũng đừng quên UNESCO không ngừng gửi lời cảnh báo tới các di sản này về sự quá tải và nguy cơ xâm hại.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!