Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng Bắc - Nam sum họp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/05/2020 09:26 GMT+7

VTV.vn - Suốt cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ấp ủ khát vọng cháy bỏng: Toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc, độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước và Bắc - Nam sum họp một nhà.

Ngược dòng lịch sử, năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, nay là TP.HCM, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước với quyết tâm cháy bỏng "Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi".

Trong suốt quãng thời gian hoạt động cách mạng, Người vẫn chưa có một lần thứ hai trở lại miền Nam. Đất nước bị chia cắt hai miền buộc nhân dân Việt Nam phải đứng lên kháng chiến, đồng bào miền Nam phải liên tục 30 năm đấu tranh. Trong suốt hai cuộc chiến ác liệt, Bác luôn đau đáu nỗi niềm: "Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi" để quyết tâm có ngày thống nhất đất nước, một ngày Bắc - Nam sum họp một nhà.

Bảo tàng Hồ Chí Minh tại TP.HCM là không gian lưu giữ tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ.

Ngày 30/4/1975, cả dân tộc đã cùng hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Mỗi tháng 5 kỷ niệm ngày sinh của Người từ ấy đến nay, người dân miền Nam vẫn mong Bác, nỗi mong cha.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước