Đuối nước - nỗi đau chưa bao giờ dứt

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/07/2016 23:23 GMT+7

VTV.vn - Hàng năm, cứ mỗi dịp hè về, những vụ đuối nước thương tâm đã cướp đi sinh mạng của không biết bao nhiêu em nhỏ và trở thành nỗi đau của nhiều gia đình.

Vào ngày 11/6, tại Ninh Thuận có 1 trẻ chết đuối tại hồ Bầu Ngứ.

Ngày 25/6, tại Lạng Sơn, khi đi bơi trên sông Kỳ Cùng, 5 học sinh đã bị nước cuốn. Trước đó 2 ngày, 3 em nhỏ ở Đồng Nai cũng tử vong do đuối nước.

Tối 3/7, tại tỉnh Ninh Thuận, 3 em nhỏ ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước đã thiệt mạng vì đuối nước trên sông Dinh sau khi bị sẩy chân vào hố sâu.

Thống kê cho thấy, mỗi năm Việt Nam có khoảng 4.000 trẻ em bị chết đuối. Để khắc phục tình trạng này, Bộ GD&ĐT đã xây dựng Đề án dạy bơi cho trẻ em trong trường học với mục tiêu là: trẻ em được tiếp cận bể bơi và được trang bị kỹ năng tồn tại dưới nước, giảm thiểu tỷ lệ đuối nước ở trẻ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước