Mưa tuyết Sapa: Du khách mừng, dân bản địa lo

Hùng Cường - Quang Ánh -Thứ hai, ngày 16/12/2013 22:27 GMT+7

Trái ngược với tâm lý thích thú của khách du lịch, mưa tuyết với đối với những người bản địa đang thực sự là nỗi lo...

Tại Sapa những ngày này, hàng trăm xe nối đuôi nhau lên khu vực Ô Quý Hồ, nơi tuyết rơi dày và đẹp nhất. Khách du lịch thì thích thú đi chiêm ngưỡng, hay chơi đùa trong tuyết.

‘ Mưa tuyết trắng trời, du khách đổ về Sapa xem tuyết. Ảnh: Nông nghiệp VN

Chị Phạm Thị Hải, Khách du lịch nói: “Cảnh tuyết ở Sapa rất đẹp. Đây là lần thứ hai mình được lên xem tuyết, mình đã gọi cho tất cả các bạn ở Hà Nội và Yên Bái để lên xem tuyết”.

‘ Người dân đang tìm chỗ trú cho đàn gia súc. Ảnh: Thanh niên

Thế nhưng, đối với những bà con nông dân ở Sapa, tuyết không còn quá đẹp trong mắt họ, mưa tuyết ngày càng lớn khiến cho lớp tuyết ngày càng dày hơn, có nơi đã ngập sâu tới 20cm, đe dọa tới hàng trăm ha su su và hoa màu của bà con. Đợt mưa tuyết lần này là một trong những đợt kéo dài và lớn nhất từ trước tới nay tại Sapa, lại không có biểu hiện gì báo trước nên bà con nông dân hoàn toàn rơi vào thế bị động. Hoa màu chết, thiệt hại đã đành, lo lắng nhất lúc này là nhiều đàn gia súc vẫn chưa kịp về chuồng tránh rét.

Quý vị khán giả quan tâm có thể xem lại video chi tiết dưới đây.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước