Bà Quyên là người thứ 3 trong cuộc hôn nhân của vợ chồng chú Thuỵ
Vì trong thư, bố Nguyên yêu cầu cậu muốn lấy được chiếc chìa khoá ngăn tủ bí mật thì phải xin lỗi bà Quyên. Tất nhiên, Nguyên không bao giờ làm điều ấy - nhất là khi trong quá khứ, cậu đã nghe được lời thú nhận của bà Quyên với cậu, đó là khi bà nói mình là người thứ 3 khiến mẹ Nguyên phải tự tử chết.
Nên Nguyên nói với bà Quyên rằng bà cứ cầm lấy chiếc chìa khoá đấy và đừng mong Nguyên sẽ xin lỗi. Nguyên tuyên bố nếu mình muốn mở chiếc ngăn kéo ấy thì có nhiều cách để mở mà không cần đến chiếc chìa khoá hay phải xin lỗi bà Quyên để có nó.
Khi nghe Nguyên nhắc về đoạn hội thoại trong quá khứ giữa mình và bố Nguyên, bà Quyên rất choáng váng. Bà nói Nguyên đã hiểu lâm và bà sẽ giải thích. Nhưng Nguyên không cho bà Quyên cơ hội nói thêm lời nào. Cậu nói rằng bà là loại người dám làm mà không dám chịu. Nói xong Nguyên đứng dậy bỏ đi thẳng.
Sau khi Nguyên bỏ đi, bà Quyên đã gọi điện cho chú Thuỵ. Bà nói có việc bà không ngờ đến và cả hai đã hẹn gặp nhau.
Thật tình cờ, vào đúng thời điểm bà Quyên và chú Thuỵ hẹn nhau thì Nguyên cũng dẫn Phỏm đến quán đó ăn tối. Và Nguyên đã nhìn thấy hết mọi hành động của cả hai. Trước mắt Nguyên, chú Thuỵ và bà Quyên trao nhau cái nhìn tình cảm. Chú Thuỵ còn nắm tay bà Quyên vô cùng dịu dàng.
Những gì diễn ra trước mắt khiến Nguyên sốc nặng. Nguyên cứ nghĩ bà Quyên là bạn gái của bố mình nhưng giờ đây, cậu khám phá ra rằng bà Quyên có mối quan hệ tình cảm với chú Thuỵ.
Là người bộc trực và nóng nảy, Nguyên ngay lập tức huỷ bỏ bữa tối với Phỏm và gọi ngay điện thoại cho chú Thuỵ kêu chú về nhà nói chuyện. Tại đây, Nguyên không ngăn được sự tức giận khi nói về mối quan hệ của chú Thuỵ và bà Quyên, rằng cuối cùng thì chỉ có gia đình cậu là tan nát mà thôi.
Còn chú Thuỵ và bà Quyên được gì? Cả hai đã nhận được rất nhiều gia sản của bố Nguyên. Hoá ra bố con cậu đã bị cả hai qua mặt.
Chú Thuỵ không tỏ ra ngạc nhiên trước phản ứng của Nguyên. Chú nói rằng mối quan hệ của mình và bà Quyên chỉ phát triển sau nhiều năm bà Quyên và bố Nguyên chia tay nên chú Thuỵ không cảm thấy có gì sai trái trong chuyện này. Và rằng Nguyên đã nhầm lẫn khi nghe cuộc nói chuyện giữa bà Quyên với bố Nguyên trong quá khứ.
Việc bà Quyên nói mình là người thứ 3 không phải trong mối quan hệ của bà với bố mẹ Nguyên mà là người thứ 3 trong cuộc hôn nhân của chú Thuỵ. Thời điểm chú Thuỵ và bà Quyên có tình cảm, chú Thuỵ vẫn chưa thục sự kết thúc cuộc hôn nhân với vợ và người tự tử được nhắc đến trong câu chuyện cũng không phải mẹ Nguyên mà chính là vợ của chú Thuỵ.
Mặc dù nghe chú Thuỵ giải thích nhưng Nguyên vẫn không chấp nhận tất cả sự giãi bày ấy. Hoá ra trong những năm qua, mối quan hệ giữa bố con Nguyên đổ vỡ là hoàn toàn sai lầm. Trong phút chốc, Nguyên thấy thật khó khăn để thẩm thấu tất cả những gì đang diễn ra. Nguyên tức giận và lao ra khỏi nhà.
Bất chấp Phỏm đuổi theo và gọi Nguyên, Nguyên vẫn cắm đầu bước đi mà không để ý đến mọi thứ xung quang. Và rồi, Nguyên rơi xuống một cái hố trên đường đi.
Ông Nhân rơi nước mắt khi nhìn vợ bên người đàn ông mới
Ông Nhân đã quay lại nhà bà Bình một lần nữa - sau lần trước đến nhà nhưng bà đi vắng. Ông Nhân cứ đứng quanh quẩn bên chiếc xe và mắt ngóng về phía cổng nhà vợ. Ông đã chuẩn bị tinh thần rất rõ ràng trước khi đến gặp - có thể ông sẽ thất vọng khi gặp lại như cách mà ông Vạn đã nói với ông trước đấy. Và ông đã làm theo lời ông Vạn, dù có thể thất vọng, nhưng ông vẫn muốn nhìn thấy vợ mình sau 30 năm xa cách.
Dù đã đặt giả thiết vợ có thể đã có gia đình mới nhưng khi ông thật sự nhìn thấy vợ mình bên một người đàn ông khác - một người đàn ông có vẻ tốt và chăm sóc vợ ông từng chút một, ông thấy chạnh lòng và buồn tủi.
Ông Nhân đã từng nói, khi ông đi tù vào 30 năm trước, rằng hãy coi ông như chết rồi. Ông không mọng đợi những người thân chờ đợi ông về nhưng ngay khi được ân xá, ông đã đi tìm vợ con. Ông muốn gặp lại họ và cả nhà sẽ về quê. Có thể lúc đó ông Nhân không nghĩ 30 năm qua là quãng thời gian dài, mọi thứ đều đổi thay và lòng người cũng vậy.
Và hình ảnh ông thấy trước mắt bây giờ chính là sự đổi thay mà ông Nhân buộc phải chấp nhận.
Nhưng ông Nhân vẫn chưa gặp được con trai mình. Ông vẫn giữ chú ngựa gỗ và mang theo món đồ chơi này bên người và mong ngày gặp lại con.
Ông Nhân cũng đã nói với Nguyên rằng khi gặp con mình ông sẽ nói ông yêu con trai ông - khi mà cả hai vẫn còn sống.
Tập 11 phim "Những chặng đường bụi bặm" sẽ được phát sóng vào 20h ngày 27/3 trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!