"Trách ai vô tình" liên tiếp nhận giải "Bài hát yêu thích tháng"

T.H-Thứ hai, ngày 08/12/2014 06:46 GMT+7

Phi Nhung nhận giải "Bài hát yêu thích nhất tháng 11"

"Trách ai vô tình" do Phi Nhung thể hiện lần thứ hai liên tiếp nhận giải tháng, hứa hẹn trở thành ứng cử viên tiềm năng cho giải "Bài hát yêu thích" của năm 2014.

Với tổng bình chọn 17,96%, ca khúc Trách ai vô tình của nữ ca sĩ Phi Nhung một lần nữa được xướng tên là Bài hát yêu thích tháng 11 trong đêm Liveshow BHYT tháng 12 diễn ra tối 7/12 tại Hà Nội. Trước đó, ca khúc này từng đoạt giải Bài hát yêu thích tháng 10. Nhưng do lịch cá nhân nên Phi Nhung đã không có mặt nhận giải. Lần này, cô ca sĩ Nhung ca bay ra Hà Nội nhận giải và gửi lời cảm ơn tới khán giả đã ủng hộ trong suốt thời gian qua.

Chia sẻ khi nhận giải, ca sĩ Phi Nhung gửi những lời cảm ơn sâu sắc đến cố nhạc sĩ Nhật Ngân, người mà cô gọi là “thầy” và những khán giả hâm mộ trên cả 3 miền. Đồng thời, cô cũng dành nhiều tình cảm cho chương trình BHYT trên sân khấu.

Như vậy, cho tới lúc này, Trách ai vô tình của Phi Nhung cũng đã chính thức có mặt trong cuộc đua giành giải thưởng Bài hát yêu thích của năm 2014 cùng hai ca khúc khác là Quê em mùa nước lũ (Phương Mỹ Chi) và Nỗi nhớ vô hình (Bùi Anh Tuấn). Đây là ba ca khúc đã có ít nhất hai tháng “ẵm” giải Bài hát yêu thích nhất tháng trong các Liveshow trước đó.

Tiết mục mở màn của Quốc Minh - Gọi tên ngày mới
Tiết mục mở màn của Quốc Minh - Gọi tên ngày mới

Trở lại với Liveshow Bài hát yêu thích tháng 12 vừa diễn ra, chương trình lần này ghi dấu nhiều ca khúc khá ấn tượng. Trong đó phải kể tới Cho tôi trở về tuổi thơ do Hoàng Bách và cậu con trai Tê Giác thể hiện. Ở đêm Liveshow tháng trước, Hoàng Bách nhận được sự chú ý khi biểu diễn bài hát Người đàn ông trong ngôi nhà vắng. Lần này, nam ca sĩ lại thể hiện sự đa dạng trong cách xử lý ca khúc với một bài hát pop mang hơi hướng country thể hiện những cảm xúc nhẹ nhàng, giản dị về tuổi thơ êm đẹp. Ca khúc này cũng là bài hát chính trong chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? mà Hoàng Bách cùng con trai đang tham gia. Điều đó đã đem tới ý tưởng độc đáo cho sự xuất hiện của bé Tê Giác trên sân khấu BHYT tháng này.

Một thể nghiệm khác cũng đáng ghi nhận là ca khúc Dáng em lụa là của “boyband” Ayor. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Lương Bằng Quang sáng tác đã được các chàng cựu thí sinh Nhân tố bí ẩn phối khí theo cách đặc biệt khi kết hợp mượt mà giữa dàn nhạc dân tộc và phong cách hiện đại, trẻ trung. Bên cạnh đó, kỹ thuật điêu luyện và phần bè phối hoàn hảo đã giúp Ayor thoát khỏi lối hát cũ để tạo ra một cách gần gũi, mới mẻ và đầy hấp dẫn cho bài hát quen thuộc này.

Trong khi đó, lần đầu thử sức với vai trò sáng tác, Nguyễn Trần Trung Quân khá thành công với "đứa con" Ảo ảnh trưa. Ca khúc này đã đứng thứ 3 về số lượng bình chọn để tham gia Liveshow Bài hát yêu thích tháng 12. Đồng thời, Ảo ảnh trưa cũng nằm trong album Khởi hành - sản phẩm âm nhạc mới của Trung Quân.

Hoàng Bách và con trai Tê Giác trên sân khấu BHYT

Hoàng Bách và con trai Tê Giác trên sân khấu BHYT

Dễ dàng nhận ra, sau hai năm ấp ủ, Trung Quân đã có một sự thay đổi hoàn toàn mới với Ảo ảnh trưa. Đặc biệt ở lần này, phần dàn dựng cuối bài đã khiến các thành viên Hội đồng thẩm định khá ngạc nhiên. Nhạc sĩ Nguyễn Cường đánh giá cao sự tìm tòi khám phá của nam ca sĩ khi anh kết hợp sáo trên nền nhạc điện tử và xây dựng phần đồng ca cuối bài. “Bài hát thể hiện tinh thần Việt Nam hòa với thế giới, tạo ra một tâm hồn rất mới” - nhạc sĩ Nguyễn Cường nói.

Ngoài ra, đêm Liveshow tháng 12 cũng xuất hiện nhiều bản tình ca khác đã tạo được sự chú ý trong thời gian qua. Bâng Khuâng - Ca khúc được viết trong một thời gian dài, dựa trên phần beat nhạc có trước của Hoàng Touliver đem tới cho người nghe sự nhẹ nhàng khác lạ qua tiếng hát của Justa Tee. Hải Yến Idol sau một thời gian loay hoay cũng tìm được hướng đi cho mình. Cô mang đến cho khán giả ca khúc Xa. Trung thành với thể loại pop ballad, Hoàng Hải biểu diễn Mãi không rời xa khá thành công và nhận được lời khen từ cả ba thành viên bình luận.

Dẫu vậy, đêm Liveshow vừa qua vẫn còn một vài tiết mục không được Hội đồng thẩm định đánh giá cao như At the top của Trang Pháp hay Thức dậy một mình của Tinna Tình. PGS. Nguyễn Thị Minh Thái nhận xét: "Tôi hoàn toàn không nghe rõ ca sĩ đang hát cái gì. Nhưng tôi nghĩ lỗi có thể không phải do ca sĩ mà còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác như âm thanh, phối khí...".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước