Đà Lạt tràn lan rác thải sau Festival hoa

Tấn Quýnh (VTV9)Cập nhật 09:24 ngày 26/12/2019

VTV.vn - Nhiều con đường, các công viên hay bên bờ hồ Xuân Hương vốn có tiếng trong lành ở Đà Lạt, vào lúc này lại ngập rác thải sau khi Festival hoa vừa kết thúc.

Dư âm của Festival hoa Đà Lạt vừa kết thúc là những ấn tượng đẹp về thành phố hoa, nơi mà những ngày qua đã đón trên 250.000 lượt du khách.

Nhưng ở một góc nhìn khác, dư âm đó lại có cả tiếng thở dài, mỗi khi ai đó phải chứng kiến những hình ảnh phản cảm. Ven những con đường, trên những thảm cỏ bên quảng trường Lâm Viên và nhất là dọc theo bờ hồ Xuân Hương, rác lại ngập ngụa. Không ít du khách cảm thấy khó chịu khi quanh những chỗ ngồi khá lý tưởng lại là rác.

Không khó để nhận ra vì sao cứ sau mỗi dịp lễ, tết, những nơi có đông du khách ở Đà Lạt lại ngập tràn rác thải. Bên hồ Xuân Hương, những gì mà du khách mang đến đây là thức ăn, nước uống.

Từ nơi mà những du khách này đang ăn uống đến nơi đặt thùng rác chỉ vài bước chân, nhưng rất ít người gom rác bỏ vào thùng.

Ngay sau bế mạc Festival hoa Đà Lạt tối 24/12, việc dọn vệ sinh cho thành phố được huy động tổng lực. Nhưng với kiểu "bỏ quên rác" ở nơi công cộng thì có lẽ phải mất nhiều ngày nữa, nơi đây mới trở lại sạch sẽ như trước.

Lắp camera truy xuất hình ảnh để xử phạt xả rác bừa bãi - điều này đã được triển khai ở thành phố Đà Lạt.

Không để lại gì ngoài những dấu chân. Thông điệp đó thường xuyên nhắn gởi du khách mỗi khi đến Đà Lạt. Thế nhưng, vẫn còn đó nhiều du khách rời đi, bỏ lại đằng sau là rác.

Đà Lạt vốn trong lành. Và rác xả thải tràn lan là những gì không thuộc về Đà Lạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.