Những cô giáo nữ tu

Lan Anh (VTV9)Cập nhật 15:53 ngày 11/10/2019

VTV.vn - Một lớp học tình thương đặc biệt đã hình thành ngay giữa trung tâm thành phố Cần Thơ từ hơn 40 năm qua. Sở dĩ, gọi đặc biệt vì ở đây cô giáo là những nữ tu.

Cánh cổng này hơn 40 năm qua vẫn luôn rộng mở chào đón những cô cậu học trò bé nhỏ. Đó là những trẻ em nghèo, khuyết tật, bị bỏ rơi. Nhiều em chưa 1 ngày đến lớp vì phải cuốn vào cuộc mưu sinh của cha mẹ.

Năm nay, các Sơ đón khoảng 45 em theo học, chia ra thành 3 nhóm. Với nhóm trẻ có quá nhiều hoàn cảnh, nhiều độ tuổi, đòi hỏi cô giáo cũng phải tâm lý hơn, yêu thương hơn gấp nhiều lần. Không nỡ nhìn các em đến lớp với chiếc bụng đói. Vậy là các nữ tu tạm cất chiếc chiếc áo dài xanh lúp xám, trở thành những người nông dân thực thụ. Hay nói đúng hơn là xắn tay vào bếp trong vai trò của người mẹ nấu cho trẻ những bữa cơm ngon. Đơn sơ thôi nhưng mang hơi ấm của một đại gia đình.

Hơn 40 năm, đã có biết bao đứa trẻ lớn lên từ lớp học tình thương này. Nhiều em được tạo điều kiện hòa vào hệ thống các trường công lập. Hàng ngàn trẻ được no lòng, không còn khát chữ. Điều quý nhất, các em đã nhận được bài học tình người - thứ hành trang quý giá để bước tiếp vào quãng đường dài khó khăn phía trước./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.