Bà cụ 96 tuổi neo đơn nuôi cháu bị bệnh tâm thần

Lan Anh Hà-Thứ tư, ngày 28/04/2021 16:27 GMT+7

Cụ Nguyễn Thị Thi (96 tuổi) 11 năm nay chưa một đêm được yên giấc, chưa một ngày được nghỉ ngơi

VTV.vn - Tuổi cao, sức yếu nhưng ngày này qua ngày khác, cụ Nguyễn Thị Thi vẫn vất vả sớm hôm lo toan việc nhà và chăm sóc đứa cháu gái bị bệnh tâm thần.

96 tuổi, đáng lẽ ở cái tuổi này nhiều người đã được nghỉ ngơi và hưởng phúc của con cháu. Nhưng với cụ Nguyễn Thị Thi (thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) thì 11 năm nay khi con gái cụ mắc bệnh ung thư và cháu gái cụ bị bệnh tâm thần, cụ chưa một đêm được yên giấc, chưa một ngày được nghỉ ngơi. Những cơn đau về bệnh tật của con gái, những lần la hét, đập phá của cháu ngoại khiến trái tim người mẹ - người bà thêm phần quặn đau.

Do hoàn cảnh khó khăn, bệnh tình lại ngày càng thêm nặng, cô Thoa - con gái cụ Thi - đã bỏ cụ ra đi, để lại cho cụ đứa cháu mắc bệnh tâm thần. Năm nay 23 tuổi, Nguyễn Thùy Linh từng là hy vọng của mẹ, của bà. Vậy nhưng, khi lên 9 tuổi, chị mắc bệnh tâm thần, ngày mấy lần lên cơn xông vào đánh mẹ, đánh bà.

Bà cụ 96 tuổi neo đơn nuôi cháu bị bệnh tâm thần - Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh (23 tuổi) bị mắc bệnh tâm thần khi mới 9 tuổi. Những lần lên cơn lại xông vào đánh mẹ, đánh bà.

Bà cụ 96 tuổi neo đơn nuôi cháu bị bệnh tâm thần - Ảnh 2.

Tuổi cao, sức yếu nhưng ngày này qua ngày khác, cụ Nguyễn Thị Thi vẫn vất vả sớm hôm lo toan việc nhà và chăm sóc đứa cháu bị bệnh tâm thần.

Bà cụ 96 tuổi neo đơn nuôi cháu bị bệnh tâm thần - Ảnh 3.
Bà cụ 96 tuổi neo đơn nuôi cháu bị bệnh tâm thần - Ảnh 4.

Hoạt động thường ngày bên căn nhà nhỏ của cụ.

Bà cụ 96 tuổi neo đơn nuôi cháu bị bệnh tâm thần - Ảnh 5.

Nghĩ về hoàn cảnh, nước mắt cụ không ngừng tuôn rơi. Cụ tâm sự: "Nhiều lần chỉ muốn chết đi, trách ông trời sao mãi chưa đưa cụ đi, để cụ đỡ khổ".

Bà cụ 96 tuổi neo đơn nuôi cháu bị bệnh tâm thần - Ảnh 6.

Ngõ vào nhà cụ Nguyễn Thị Thi

Giữa khung cảnh phố sá sầm uất, căn nhà mang số 50 đơn sơ của gia đình cụ Thi nằm thụt sâu bên trong con ngõ nhỏ heo hút. Bên trong con ngõ này, nhịp sống như chậm lại, tĩnh mịch, u uất, cách biệt xa với không khí nhộn nhịp ngoài kia.

Những đồ đạc trong căn nhà nhỏ của cụ không có đồ gì có giá trị, tất cả đều nhuốm màu thời gian trở nên cũ kĩ, bạc màu. Có chiếc ti vi theo như lời cụ kể: "Nhà hảo tâm họ về thăm nhà, họ thương họ góp tiền mua tặng chiếc ti vi. Nhưng tôi già rồi, mắt mũi tèm nhem hết cả, đi lại còn khó khăn, còn mắt đâu mà coi ti vi". Vậy là cứ thế, chiếc ti vi cứ nằm yên một góc trên chiếc tủ đã cũ.

Bà cụ 96 tuổi neo đơn nuôi cháu bị bệnh tâm thần - Ảnh 7.

Đồ đạc trong nhà không có gì quý giá ngoài chiếc ti vi cũ.

Bà cụ 96 tuổi neo đơn nuôi cháu bị bệnh tâm thần - Ảnh 8.

Đồ đạc trong căn nhà nhỏ của cụ Thi

Khi được hỏi về mong ước, cụ Thi tâm sự đầy xót xa: "Mong ông trời cho cụ đi sớm ngày nào hay ngày đó chứ sống như thế này cụ khổ quá rồi". Nhưng rồi cụ gạt đi nước mắt vì lại nghĩ "giờ chết đi thì cháu gái để cho ai, nó có biết làm gì đâu.

Nhiều lần chính quyền địa phương quan tâm bảo đưa cụ vào viện dưỡng lão để có người chăm sóc, còn cháu gái cụ đưa vào viện tâm thần nhưng cụ không chịu vì sợ cháu mình không được chăm sóc tốt.

"Quen chăm nó rồi, nó đi cụ cũng nhớ. Nhỡ may cụ không được nhìn thấy nó lần cuối thì sao" - cụ Thi nghẹn ngào nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước