Cặp lá yêu thương: Gia tài của mẹ

Hải Yến, Trung Duy-Thứ năm, ngày 28/07/2022 20:25 GMT+7

VTV.vn - Tuy còn khó khăn nhưng sự quyết tâm học tập của hai chị em Hải Yến và Hải Long rất lớn. Chính ý chí và nghị lực của các em đã tạo nên một gia tài giá trị nhất của mẹ.

Bố mất, hai chị em Hải Yến và Hải Long chỉ có mẹ. Mẹ vốn yếu ớt nay đảm nhiệm thêm vai trò của ba. Ba mẹ con sống dựa vào số tiền ít ỏi mẹ kiếm được từ công việc bán vé số và sự giúp đỡ của người thân xung quanh.

Chị không còn nhớ một ngày đã đi bao nhiêu km, chỉ biết rằng cứ ngày nào bán hết tập vé số là ngày đó bớt lo lắng bởi chị có đủ tiền để trang trải cho cuộc sống của ba mẹ con.

Cặp lá yêu thương: Gia tài của mẹ - Ảnh 1.

Đối với người phụ nữ 53 tuổi chật vật với từng tấm vé số mỗi ngày, gia tài lớn nhất chính là con cái. Hải Yến đang học lớp 10 và Hải Long đang học lớp 5. Mùa hè vốn là để nghỉ ngơi nhưng hai chị em vẫn có lịch học đều đặn vào mỗi sáng.

Hải Yến đang học cấp 3, đây là 1 trong 3 trường THPT tốt nhất ở Huế. Có những điều xảy ra khiến em quyết tâm theo đuổi con đường học tập, phải vào bằng được ngôi trường ấy dù có khó khăn như thế nào.

Long mới học lớp 5 nhưng được chị kèm học rất cẩn thận. So với những bước chân khó khăn của mẹ, với hai chị em, đây là cách để báo đáp những công ơn của mẹ.

Những khó khăn mẹ đều có thể chịu được. Những quyết tâm cố gắng của những đứa trẻ rồi cũng được đền đáp xứng đáng. Đối với mẹ, con là gia tài đáng quý nhất trong cuộc đời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước