Cặp lá yêu thương: Ba nhuộm giấc mơ con

Hải Yến, Trung Duy-Thứ ba, ngày 12/07/2022 19:53 GMT+7

VTV.vn - Ngọc Trâm và Ngọc Hà là hai cô bé ở huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi được hỏi "ước mơ của con là gì?", cả hai chị em cùng trả lời "ước mơ ba sẽ trở về".

Ba của hai em vì một tai nạn mà không còn nữa. Tình yêu thương của hai đứa trẻ 7 tuổi và 10 tuổi chỉ được thể hiện qua nỗi nhớ. Những giấc mơ sẽ không trở thành hiện thực trên hành trình đầy gian khó của hai đứa trẻ.

Cặp lá yêu thương: Ba nhuộm giấc mơ con - Ảnh 1.

Những bức vẽ về gia đình có đủ thành viên giờ chỉ là nỗi nhớ của Ngọc Trâm và Ngọc Hà. Ba đã ra đi mãi mãi hơn 1 năm về trước. Nỗi nhớ ba vẫn chất chứa trong ánh mắt thơ dại của hai đứa trẻ.

Cặp lá yêu thương: Ba nhuộm giấc mơ con - Ảnh 2.

Mẹ đi làm công nhân từ sáng tới chiều tối mới về. Với số tiền lương ít ỏi, mẹ phải chăm chỉ làm việc nên thời gian dành cho hai con ít hơn. Thương mẹ vất vả, Ngọc Trâm tự làm những công việc vừa sức trong gia đình. Hai chị em còn tự giác học tập cho cả ba và mẹ vui lòng.

Cặp lá yêu thương: Ba nhuộm giấc mơ con - Ảnh 3.

Chắc chắn rằng ở một nơi nào đó trên thiên đường, cha của Trâm và Hà vẫn đang dõi theo mỗi bước đường trưởng thành của các em. Thiếu vắng tình yêu thương của người cha nhưng bên cạnh các em còn có mẹ, có gia đình và cộng đồng. Mong rằng nhiều 'lá lành' trên cả nước sẽ cùng chung tay giúp đỡ ba mẹ con, để các em tiếp tục trên con đường học tập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước