Cặp lá yêu thương: Nỗi lòng của cha

Minh Đức, Ngọc Phức-Thứ năm, ngày 14/07/2022 21:24 GMT+7

VTV.vn - Dù cho hoàn cảnh khó khăn nhưng bố luôn dạy các em làm những điều tốt trong cuộc sống, giỏi giang và mạnh mẽ.

Em Nguyễn Hoàng Thiên Long sống tại thành phố Huế. Mẹ bỏ đi từ khi em mới lên 2 tuổi. Một mình bố làm xe ôm, nuôi 2 con ăn học.

Ngoài việc chạy xe ôm, bố của Long nuôi thêm ít cá cảnh để bán, thu nhập cũng bấp bênh nhưng cố kiếm thêm đồng ra đồng vào nuôi các con ăn học.

Cặp lá yêu thương: Nỗi lòng của cha - Ảnh 1.

Dù không có điều kiện như những đứa trẻ khác nhưng thành tích học tập của hai anh em Long luôn là món quà, là động lực dành cho bố.

Chiếc máy tính là tài sản có giá trị nhất trong căn nhà này. Nó được mua bằng số tiền bố vay mượn ngân hàng, chỉ mong sao cho Long có cơ hội học tập tốt nhất, phát huy đam mê và năng khiếu.

Dạy con biết đúng sai, dạy con luôn trung thực, dạy con phải biết vươn lên trong cuộc sống là những quan niệm của người cha xe ôm dành cho các con. Dù đói nghèo nhưng vẫn phải sống đàng hoàng, tử tế.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, phẩm cách là điều làm nên giá trị của mỗi con người. Điều cơ bản ấy đã được bố dạy cho 2 anh em của Long bằng tình yêu thương. Bởi sống tử tế để có lòng cảm thông mới là điều khiến 2 anh em thương bố, để vươn lên học tập, dám thay đổi số phận của mình.

Hi vọng với sự hỗ trợ của các ‘lá lành’ từ Cặp lá yêu thương, các em sẽ tiếp tục con đường học tập tốt, sớm đạt được ước mơ của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước