Cho đi không cần nhận lại, người miền Tây đùm bọc nhau qua mùa dịch

Khôi Nguyên, Huỳnh Sang, Minh Huân, Thanh Hùng-Thứ năm, ngày 26/08/2021 17:16 GMT+7

VTV.vn - Cuộc chiến chống dịch có thể còn dài, nhưng chắc chắn tình người thì không bao giờ cạn.

Cần Thơ - thủ phủ của miền Tây Nam bộ trong buổi sáng đầu tiên khi toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, một số người khẩn trương chuẩn bị nhu yếu phẩm tại nơi được gọi là ‘Nhà chung’, trên một mặt bằng vốn từng là một quán ăn sầm uất ngay trung tâm thành phố Cần Thơ.

‘Nhà chung’ trước đây dành để gọi cho nơi phụng dưỡng những cụ bà neo đơn mà anh Ngôn Đức Thắng là người đứng ra thành lập. Giữa thời dịch, một Nhà chung dã chiến đã hình thành, mang sứ mệnh giúp đỡđồng bào bước qua thời kỳ dịch bệnh nguy nan này.

Anh Ngôn Đức Thắng (Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ) chia sẻ: "Thật sự những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất là những người chỉ ăn ngày nào lo ngày đó, có những người xin thêm cho những người đang bị tai biến nằm ở nhà, thì mình không có lý do gì mà mình từ chối. Bây giờ mình giúp bữa ăn, bởi vì bây giờ duy trì cái sự sống nó quan trọng hơn…".

Những thành viên của Nhà Chung có xuất thân, hoàn cảnh khác nhau nhưng thay vì tìm đường về quê, họ chọn ở lại vùng dịch, hỗ trợ anh Ngôn Đức Thắng, trả ơn mảnh đất Tây Đô đã cho họ nương tựa.

Cho đi không cần nhận lại, người miền Tây đùm bọc nhau qua mùa dịch - Ảnh 1.

Chuyến xe cấp cứu miễn phí của Nhà Chung

Chị Nga - một người bán vé số đang nghỉ vì dịch, vẫn không quên cái ngày được anh Thắng mời về Nhà Chung tá túc. Chị Nguyễn Thị Bích Nga bày tỏ: "Tôi may mắn được Thắng nhờ tới đây phụ. Em nó chạy đôn chạy đáo tìm rau củ, thịt cho bà con, mình cũng phụ được cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn,ở đây mình thấy vui, có ý nghĩa. Trước đây, mình mưu sinh không có biết làm thiện nguyện, nhưng giờ mình làm được, cũng phụ giúp mình thấy hạnh phúc lắm, thật sự là mình đã ngộ ra như vậy. Cái tình cảm này nó quý lắm, có khi còn hơn anh em trong gia đình nữa".

Nhà Chung còn có các tài xế còn rất trẻ tuổi tình nguyện thay phiên nhau túc trực trên những chuyến đi. Họ là tài xế lái chuyến xe cấp cứu miễn phí do anh Thắng bỏ tiền trang bị, thì nay chiếc xe cấp cứu cũng sẵn sàng tiếp ứng nhu yếu phẩm. Thấy vậy, các nhà hảo tâm vừa vận động quyên góp mua nhu yếu phẩm, vừa cho Nhà Chung mượn thêm xe chở hàng, tạo thêm chợ 0 đồng lưu động, sẵn sàng lao vào tâm dịch, giúp đỡ bà con.

Trong thời kỳ dịch bệnh phức tạp, bên cạnh sự hỗ trợ của đoàn thể, chính quyền, sự tương thân tương ái, lăn xả của các nhà hảo tâm và những bạn trẻ này vô cùng ý nghĩa, thiết thực, tất cả vì một mục tiêu: "để không một ai bị bỏ lại phía sau".

Ông Trần Thanh Hải là người neo đơn vừa nhận gói quà từ anh Thắng. Ông cụ cảm kích: "Mấy chú cho tui 2 lần rồi, không có tiền mà có đồ ăn vậy là mừng lắm, thấy giữa lúc khó khăn luôn có những người đi giúp đỡ, mình cảm kích lắm".

Tuân thủ giãn cách khi trao-nhận thực phẩm, không thể bắt tay cảm ơn, bà con đã tỏ lòng thông qua ánh mắt, qua nụ cười sau lớp khẩu trang. Cuộc chiến này có thể còn dài, nhưng chắc chắn tình người thì không bao giờ cạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước