Gieo mầm tri thức nơi biên cương

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/03/2022 20:31 GMT+7

VTV.vn - Nơi biên cương Tổ quốc, ngọn mầm của tri thức đã được gieo lên trong tình yêu thương.

Hàng nghìn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu vực biên giới đã được các đồn biên phòng đỡ đầu và nhận nuôi theo chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng". Đã có nhiều câu chuyện xúc động trong Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu của chương trình vào sáng nay (30/3) tại Hà Nội.

Kiên - sinh viên năm thứ 3 học viện Biên phòng. Trên sân khấu lễ tuyên dương ngày hôm nay, em đã gửi lời nhắn tới bố mẹ đã mất của mình.

Kiên dân tộc Nùng quê ở vùng biên giới tỉnh Cao Bằng. Hai anh em Kiên mồ côi cả cha lẫn mẹ khi Kiên 7 tuổi. Kiên từng làm rất nhiều việc để kiếm sống rửa bát thuê, quét dọn ở chợ để nuôi em gái và chăm sóc bà nội đã già yếucho đến ngày em được các chiến sĩ đồn biên phòng Trà Lĩnh đỡ đầu và nhận nuôi.

Gieo mầm tri thức nơi biên cương - Ảnh 1.

Hình ảnh tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu của chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng".

Vàng Thị Chá đang học lớp 11 tại Đồng Văn, Hà Giang. Ba chị em Chá mồ côi bố, mẹ bỏ đi sau đó. Từ một cô bé dân tộc H'Mông nhút nhát, nhiều lần định bỏ học đi làm nương, rồi lấy chồng - 3 chị em Chá được Bộ đội Biên phòng đưa về nuôi dưỡng, để cả 3 chị em tiếp tục đến trường. Chá là học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn nhiều năm. Em mơ ước sẽ trở thành nhà báo.

Chá và Kiên chỉ là 2 trong hơn 3.000 con em đồng bào dân tộc thiểu số trong chương trình Con nuôi đồn biên phòng và Nâng bước em đến trường trong 5 năm qua. Từ đỡ đầu hỗ trợ kinh phí học tập mỗi tháng đến đưa các em về nuôi dạy tại đồn. Toàn bộ chi phí được cán bộ, chiến sĩ đóng góp. Đã có nhiều em học hết cấp 3, vào đại học. Chương trình được triển khai ở tất cả các đồn biên phòng trong cả nước.

Những cô cậu bé có 1 gia đình thứ 2 tại đồn với những người cha người chú bộ đội biên phòng. Nơi biên cương Tổ quốc, ngọn mầm của tri thức đã được gieo lên trong tình yêu thương như vậy.

Niềm vui không chỉ là kết quả học tập, rèn luyện của các em, mà trái ngọt còn là sự phát triển bền vững, lâu dài của vùng biên giới, hải đảo. Bởi vì thông qua việc đỡ đầu, nuôi dưỡng các em là cơ sở để Bộ đội Biên phòng phát hiện, bồi dưỡng, "ươm mầm" những hạt nhân nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng, phát triển vùng biên giới ngày càng vững mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước