Sùng A Lầu - người gieo những mầm xanh trên đá

Trần Hướng-Thứ năm, ngày 03/12/2020 19:53 GMT+7

VTV.vn - Ở thôn Lũng Vài, huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang có một chàng trai tâm huyết với núi rừng và cuộc sống của bà con đồng bào mình.

Gần chục năm nay, anh Sùng A Lầu không ngừng học hỏi, mày mò các phương pháp làm kinh tế mới để dạy người dân trong thôn mình cách phát triển kinh tế, từ việc dạy trồng rau, lựa chọn giống đến việc nuôi gia súc như thế nào để có được kinh tế cao. Từ đó giúp bà con cải thiện đời sống và bớt nghèo bớt khổ hơn.

Một cây xanh được trồng xuống đất là một hy vọng được vút lên cao, gần chục năm nay, tại thôn Lũng Vài xã Côn Lôn huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang có một người bí thư thôn không ngừng học hỏi, không ngừng vươn lên để đi gieo những mầm xanh trên đá.

Sùng A Lầu - người gieo những mầm xanh trên đá - Ảnh 1.

Anh Sùng A Lầu giúp bà con trong việc phát triển cây hoa màu vụ đông

Chỉ dạy từng kỹ thuật, hướng dẫn từng chi tiết - những buổi truyền đạt kỹ thuật nông nghiệp thường xuyên được anh Sùng A Lầu mở ra để giúp bà con trong việc phát triển cây hoa màu vụ đông.

Để cả thôn cùng phát triển kinh tế, anh Lầu còn đến từng nhà, chỉ tận tay những kỹ thuật nông nghiệp tiến bộ.

Để đời sống người dân đỡ vất vả, người Bí thư thôn sẽ còn nhiều những khó khăn. Tình yêu với núi rừng và vùng đất này, đó là động lực để anh cố gắng và không ngừng vươn lên, dân bớt khổ, anh mới bớt lo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước