Những cầu thủ Việt kiều triển vọng ở châu Âu

Pi (Theo Goal)Cập nhật 14:15 ngày 16/02/2013

LĐBĐ Việt Nam (VFF) trong hai năm qua đã rộng cửa chào đón những cầu thủ Việt kiều về góp sức cho ĐTQG. Hãy xem những cầu thủ Việt kiều giàu triển vọng đang thi đấu ở châu Âu.

Sau khi Mạc Hồng Quân và Michal Nguyễn chính thức khoác áo ĐTQG Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2015 và để lại những tín hiệu tích cực. Rõ ràng những cầu thủ Việt kiều có nhiều triển vọng và đủ điều kiện về pháp lý có trở về cống hiến cho đội tuyển quê hương.

Vì thế, không ngoại trừ khả năng trong thời gian tập trung để chuẩn bị cho SEA Games 27 và vòng loại Asian Cup 2015 sắp tới, ĐT Việt Nam sẽ đón chào thêm nhiều gương mặt Việt kiều khác.

10. Roy Hoàng (CLB Helsingborg IF của Thụy Điển)

‘ Roy Hoàng (sinh năm 1993) được phát hiện từ sân chơi bóng đá học đường trước khi gia nhập Học viện đào tạo trẻ của Helsingborg IF vào tháng Bảy năm 2009. Ngoài vị trí hậu vệ, Roy Hoàng chơi được cả trên hàng tiền vệ khi thi đấu cho U21 Helsingborg. Tuy nhiên, cầu thủ đa năng này hiện đã rời khỏi đội bóng nổi tiếng nhất của Thụy Điển.

9. Kevin Phạm Ba (CLB FC Sochaux của Pháp)

‘ Sinh năm 1994 và chơi ở vị trí tiền đạo. Kevin Phạm Ba (Kevin Pham-Ba) hiện đang thi đấu cho đội trẻ FC Sochaux ở giải trẻ dành cho các CLB của Pháp (CFA). Với chiều cao ghi trong hồ sơ là 1m80 cùng việc được khoác áo đội trẻ của một CLB nhiều năm chơi ở Ligue 1, rõ ràng Kevin cũng là một cầu thủ giàu tiềm năng.

8. Erik Hoàng (CLB Kalmar FF của Thụy Điển)

Ở đội trẻ của Kalmar, đội bóng đang chơi ở giải VĐQG Thụy Điển, Erik Hoàng (Erik Hoang) chơi vị trí tiền đạo. Cầu thủ sinh năm 1993 này gia nhập nhà cựu vô địch Thụy Điển vào năm 2009 và cách đây hai tháng, Kalmar đã gia hạn hợp đồng thêm một năm với Erik.

Với tốc độ cùng sự nhanh nhẹn, Erik Hoàng được ban huấn luyện Kalmar đánh giá là một tiền đạo giàu tiềm năng của CLB trong tương lai. Tất nhiên, anh cũng là một tài năng bóng đá Việt kiều hứa hẹn cho ĐT Việt Nam.
7. Filip Nguyễn (CLB Spatar Praha của CH Séc)

Filip Nguyễn (Filip Nguyen) là đồng đội của Mạc Hồng Quân ở đội trẻ Spatar Praha. Anh cũng sinh năm 1992 nhưng thi đấu ở vị trí thủ môn.

Với chiều cao 1m90, Filip được coi là thủ môn triển vọng của Spatar Praha, hiện anh đang thi đấu cho Spatar Praha II ở giải hạng ba của Cộng hòa Séc.

Sau khi Mạc Hồng Quân chính thức khoác áo ĐTQG Việt Nam, rõ ràng Filip cũng nhận thấy một cơ hội cho mình ở quê hương.

6. Michel Lê (CLB FC Metz của Pháp)

Năm nay chưa tròn 20 tuổi (sinh năm 1993) nhưng Michel Lê (Michel Le) đã có năm trận đấu cho đội một FC Metz ở mùa giải này.

Hậu vệ có chiều cao 1m85 này được đánh giá là một trong những tài năng trẻ hàng đầu của lò đào đạo Metz, đội bóng đang chơi ở giải hạng ba của Pháp.

Michel Lê cũng hoàn toàn có đủ điều kiện để khoác áo ĐT Việt Nam nếu tiến hành xin lại quốc tịch. Đây là một sự bổ sung lý tưởng cho ĐT U23 Quốc gia ở SEA Games 27 tới.

5. Nguyễn Thanh Giang (CLB FC Erzgebirge Aue của Đức)

Từng về Việt Nam thử việc trong màu áo đội tuyển U22 Quốc gia hồi hè năm 2012 cùng Mạc Hồng Quân. Tuy nhiên, Thanh Giang khi đó đã không được triệu tập chính thức vào đội tuyển.

HLV Lư Đình Tuấn, người nắm ĐT U22 QG khi đó đã từng phát biểu: “Chúng tôi đánh giá cao những nố lực của Thanh Giang và hy vọng sẽ gặp lại em trong tương lai với một hình ảnh khác, mạnh mẽ và thuyết phục hơn”.

Sau một năm, tiền đạo sinh năm 1991 hiện đang chơi cho đội trẻ Erzgebirge Aue (Bundesliga 2) đã có nhiều sự tiến bộ và anh cần có thêm cơ hội để khẳng định sự trưởng thành của mình trong màu áo các ĐTQG, bắt đầu từ ĐT U23.

4. Tristian Đỗ (CLB FC Lorient của Pháp)

Tiền đạo sinh năm 1993 này thuộc biên chế của CLB FC Lorient ở giải Ligue 1 của Pháp. Tuy nhiên, anh hiện đang khoác áo SAS Epinal (hạng ba Pháp) với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm.

Mùa này, Tristian Đỗ (Tristian Do) đã thi đấu 11 trận cho Epinal và ghi được một bàn thắng. Trong chiến tích lịch sử - loại nhà đương kim vô địch Lyon khỏi Cúp Quốc gia Pháp (Coupe de France) ngày 6/1/2013 vừa qua, Tristian cũng thi đấu. Dù anh là người duy nhất bên phía Epinal sút hỏng quả đá 11m trong loạt sút luân lưu, nhưng Epinal vẫn giành thắng lợi 4-2 (trước đó hai đội hòa nhau 3-3) để đi tiếp. Hiện Epinal đã lọt tới vòng 16 đội ở Cúp QG.

3. Nguyễn Quốc Trung (CLB SC Bruhl của Thụy Sĩ)

‘ Hậu vệ sinh năm 1990 có cái tên đậm chất Việt Nam này hiện đang thi đấu cho CLB SC Bruhl ở giải VĐQG Thụy Sĩ (Liga 1). Từng là đội trưởng của U21 SC Bruhl, Nguyễn Quốc Trung được đôn lên đội một vào mùa giải năm ngoái và cũng có sáu lần ra sân.

Quốc Trung hiện vẫn còn ở độ tuổi dự SEA Games 27, vì thế rõ ràng VFF nên có sự quan tâm đến cầu thủ này. Ít nhất là một lời mời thử việc, giống như Michal Nguyễn.

2. Patrick Lê Giang (CLB MSK Zilina – U21 Slovakia)

Từng về Việt Nam thử việc ở đội U19 Quốc gia năm 2009, thủ môn sinh năm 1992 có cha là người Việt này đã ít nhiều được người hâm mộ bóng đá nước nhà biết đến.

So với người anh trai ruột Emil Lê Giang (cũng từng về Việt Nam thử việc đầu năm 2012 nhưng thất bại), Patrick Lê Giang (Patrick Le Giang) được đánh giá cao hơn hẳn. Sau khi chơi nổi bật trong quãng thời gian cho mượn ở MFK Zemplin Michalovce, Patrick đã được CLB chủ quản MSK Zilina (đội bóng hàng đầu của Slovakia) gọi trở về để sắp tới thi đấu ở mùa giải 2013.

Hiện tại, Patrick đang là sự lựa chọn số một trong khung thành của đội tuyển U21 Slovakia và việc được khoác áo ĐTQG nước này trong tương lai là hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, việc thuyết phục được anh trở về cống hiến cho quê hương lúc này là rất khó khăn. Dẫu sao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng nên tiếp tục đưa ra một lời mời chân thành với Patrick.

1. Ruslan Tiến Quang (CLB Botev Vratsa của Bulgaria)

Hậu vệ 27 tuổi này (1985) sinh ra tại Bulgaria nhưng lại có cha là người Việt Nam. Ruslan Tiến Quang (Ruslan Tien Kuang) bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 2004 cho CLB Bdin Vidin. Năm 2010, anh chuyển sang chơi cho đội bóng nổi tiếng hơn Botev Vratsa và là sự lựa chọn số một của CLB này ở vị trí hậu vệ phải. Botev Vratsa hiện đang chơi ở giải đấu số một của Bulgaria (A Group).

Ruslan chưa từng thi đấu cho ĐTQG Bulgaria và anh có thể hoàn toàn đủ điều kiện xin nhập quốc tịch Việt Nam. Nếu thuyết phục được Ruslan trở về khoác áo đội bóng quê hương, anh sẽ là một sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ của ĐTQG Việt Nam.