15 năm em cắp sách đến trường, cũng là 15 năm mẹ đi học cùng em. Trên đôi tay ngày một yếu dần của mẹ, Thủy đã đi đến tận giảng đường với một thành tích đáng nể khi 12 năm liền là học sinh giỏi, nhiều năm đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi môn tin học cấp huyện, thành viên đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh và 2 năm trước em đã bước vào khoa CNTT trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia TP.HCM với 23,15 điểm. Nghị lực của Thuỷ và mẹ đã trở thành niềm cảm hứng, là động lực cho nhiều sinh viên đang sống và học tập tại TP.HCM.
Dẫu biết, hành trình để Thuỷ trưởng thành còn dài và lắm chông gai, thế nhưng mỗi ngày đến trường, nụ cười của 2 mẹ con vẫn luôn bừng sáng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!