Đêm cũng như ngày, không khí tại “công trường” cứu hộ vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng hết sức tích cực, khẩn trương. Các đơn vị tham gia ứng cứu, đói thì “lót dạ” bằng khoai và uống sữa; mệt thì ngả tạm xuống giàn giáo, khung sắt.
Theo anh Lê Văn Tuấn - Công nhân cứu hộ: "Thấy bên công ty Sông Đà bị như thế này, Giám đốc công ty chúng tôi có điều hành mọi người vào hỗ trợ. Anh em chúng tôi đoàn kết, làm nhiệt tình để cứu hộ những người đó ra".
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn và điều kiện thời tiết khắc nhiệt, nhưng những người cứu hộ vẫn quyết tâm bám trụ bởi trong họ luôn văng vẳng những câu hỏi của những đồng nghiệp bên trong… bao giờ mới được cứu ra?
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.