VTV.vn - Dù Ngược chiều nước mắt đã kết thúc nhưng đoạn video về những cảnh phim gây thương nhớ nhất trong tập cuối của phim vẫn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem của khán giả.
VTV.vn - Sau những biến cố trong cuộc đời, Sơn (Hà Việt Dũng) luyến tiếc vì đã đánh mất Mai (Phương Oanh). Còn Mai chưa thể mở cửa trái tim lần thứ hai để trở về bên Sơn.
VTV.vn - Có lẽ chưa từng có một bộ phim nào mà 3 nhân vật nữ đều phải nhận những cú tát trời giáng từ người đàn ông mình yêu thương như trong phim "Ngược chiều nước mắt".
VTV.vn - Tán tỉnh Phương (Thu Quỳnh) không thành, thậm chí còn bị Phương coi như người xa lạ, Liêm (Anh Dũng) nổi giận đùng đùng, dồn Phương vào đường cùng.
VTV.vn - Phải đến khi đánh mất người vợ như Mai (Phương Oanh), Sơn (Hà Việt Dũng) mới thấy nuối tiếc, ngẩn ngơ nhớ về tháng ngày quá khứ mà cảm thấy nhói lòng.
VTV.vn - Nhận ra bộ mặt thật, sự xảo trá của Liêm (Anh Dũng), Phương (Thu Quỳnh) rùng mình ghê sợ. Trái tim Phương lúc này lại nhớ đến Thành (Mạnh Trường).
VTV.vn - Vì muốn Phương không phải dằn vặt, Thành tự nguyện trả tự do cho cô. Trong khi đó, bà Lâm rơi nước mắt hối hận vì đã khiến cuộc hôn nhân của Sơn và Mai đổ vỡ.
VTV.vn - Không còn là vợ chồng, thoát khỏi những ngày tháng sống gò bó nhưng giờ đây cả Sơn (Hà Việt Dũng) và Mai (Phương Oanh) đều thấy lòng nặng trĩu.
VTV.vn - Cố níu kéo Sơn (Hà Việt Dũng), Châu (Trang Cherry) bị Sơn đuổi thẳng cổ. Sơn cũng khuyên chị dâu nên bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện, dành niềm tin cho Mai và Thành.
VTV.vn - Thừa lúc Phương (Thu Quỳnh) và Thành (Mạnh Trường) đang lục đục, Liêm (Anh Dũng) ra sức tán tỉnh Phương dù biết Phương không mảy may rung động.
VTV.vn - Đắn đo về quyết định ly hôn với Mai (Phương Oanh), Sơn (Hà Việt Dũng) tìm gặp Mai, khẩn cầu Mai suy nghĩ lại với mong muốn được làm lại từ đầu với Mai.
VTV.vn - Trong tập 32 Ngược chiều nước mắt, Sơn đã lật bài ngửa với Châu, quyết không còn bất cứ mối quan hệ nào với cô. Trong khi đó, Mai đang bắt đầu dấn thân vào showbiz.