10 năm Trái tim cho em: Nhật ký gửi con trai

Thảo Vi-Thứ bảy, ngày 03/11/2018 09:00 GMT+7

Lương Gia Huy (Hai Bà Trưng – Hà Nội), được chương trình Trái tim cho em hỗ trợ mổ tim năm 2008.

VTV.vn - Gia Huy là cậu bé may mắn nhận được sự giúp đỡ của Trái tim cho em từ năm đầu tiên. Sau 10 năm, em đã khỏe mạnh và sẻ chia yêu thương tới các bạn nhỏ tim bẩm sinh khác.

"Có lẽ cả cuộc đời này Mẹ không bao giờ quên được ngày mùa đông năm ấy. Con bị đi cấp cứu và được bác sĩ chẩn đoán là con bị bệnh tim bẩm sinh. Lúc đó Mẹ còn chưa hiểu bệnh tim bẩm sinh là gì? Trời đất như sụp đổ dưới chân mẹ, mẹ đã gục xuống và không tin những điều Bác Sĩ vừa nói xong lại rơi vào gia đình mình. Nhìn con nằm đấy - một mình lạnh lẽo, thân hình bé tý con chỉ nặng có 3,5kg và con mới có 45 ngày tuổi. Con nằm mà như đang cầu cứu: Mẹ ơi! Mẹ hãy cứu con!!!".

Đó là những dòng nhật ký của chị Mai Anh gửi tặng con trai của mình khi chị nhớ lại thời điểm 10 năm trước đưa con đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

10 năm Trái tim cho em: Nhật ký gửi con trai - Ảnh 1.

Những dòng nhật ký chị Mai Anh dành cho Gia Huy.

10 năm trước, em Lương Gia Huy (Hai Bà Trưng – Hà Nội) được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh - dị tật đảo gốc động mạch. Được 1 tháng tuổi, Gia Huy nhập viện trong tình trạng tím tái, suy hô hấp nặng cần được phẫu thuật gấp nhưng khi ấy em còn quá nhỏ (3,5kg), tình trạng vào viện rất nguy kịch, phẫu thuật đảo gốc động mạch khi ấy là một kỹ thuật mới và Việt Nam đang đi những bước đầu tiên.

Nhưng may mắn đã mỉm cười với Gia Huy và gia đình khi em nhận được sự giúp đỡ từ chương trình Trái tim cho em. Với sự giúp đỡ của các bác sĩ ngoại khoa Bệnh viện Samsung – Hàn Quốc, Bệnh viện Nhi Trung ương, ca phẫu thuật của em đã được tiến hành thành công như một phép màu.

Sau 10 năm nhận được sự giúp đỡ của chương trình, giờ đây Gia Huy đã là một cậu bé khoẻ mạnh, nhanh nhẹn và đang học lớp 5A7 Trường Tiểu học Tây Sơn. Tuy chỉ là cậu bé 10 tuổi nhưng em đã ý thức được việc sẻ chia yêu thương và muốn lan toả tấm lòng thiện nguyện đến những bạn nhỏ cần được giúp đỡ như mình.

Nhân dip kỉ niệm 10 năm của chương trình Trái tim cho em, Gia Huy đã đưa ra ý tưởng và cùng các bạn trong lớp phát động phong trào toàn trường quyên góp ủng hộ các bạn nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Trường Tiểu học Tây Sơn đã quyên góp và ủng hộ cho chương trình Trái tim cho em số tiền 20 triệu đồng.

10 năm Trái tim cho em: Nhật ký gửi con trai - Ảnh 2.

Gia Huy cùng cô giáo phát động ủng hộ chương trình Trái tim cho em nhân dịp Halloween.

"Mọi người hãy cùng Gia Huy lan tỏa tình yêu thương và giúp đỡ cho các bạn nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh sớm được phẫu thuật để có được trái tim khỏe mạnh và được đến trường như chúng con. Hãy cố gắng lên các bạn tim bẩm sinh nhé!", Gia Huy kêu gọi sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng và cổ vũ tinh thần tới các bạn nhỏ tim bẩm sinh.

"Mẹ vẫn thường tự đặt cho mình câu hỏi: mỗi con người sinh ra trên cuộc đời này mang sứ mệnh gì? Con sinh ra không may mắn khi mắc bệnh nhưng con lại may mắn khi được các bác sĩ trao tặng cho con cuộc đời thứ 2. Vậy là mình quá may mắn phải không con! Mẹ mong con sống vui vẻ, hạnh phúc và làm thật nhiều việc tốt để cuộc đời này trở nên tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Con hãy lan toả tinh thần thiện nguyện tới cộng đồng bởi Mẹ biết, hơn ai hết con là người sẽ làm tốt nhất việc lan toả đó!", chị Mai Anh luôn hy vọng Gia Huy biết sẻ chia sự may mắn ấy tới các bạn nhỏ khác. 

Sau ca phẫu thuật, Gia Huy đã có một cuộc sống mới cùng với tình yêu thương của gia đình, xã hội và em hy vọng có thật nhiều bạn nhỏ khác cũng nhận được sự may mắn như mình.

Trường hợp của Gia Huy là một trong số hơn 4.500 em nhỏ khác đã được chương trình Trái tim cho em giúp đỡ trong 10 năm qua. Trong suốt chặng đường của chương trình Trái tim cho em, biết bao giấc mơ đã được trở thành hiện thực, những nhịp đập yếu ớt của trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh trên khắp cả nước đã được hồi sinh.

10 năm Trái tim cho em: Nhật ký gửi con trai - Ảnh 3.

Với chủ đề "Hồi sinh những nhịp đập", Gala 10 năm Trái tim cho em sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20h10 ngày 4/11/2018 – kênh VTV1 từ Đài THVN. Gala 10 năm Trái tim cho em với những câu chuyện mang dấu ấn 10 năm của chương trình cùng những màn nghệ thuật đặc sắc sẽ tái hiện một hành trình 10 năm nhiều gian khó, nhọc nhằn nhưng thấm đượm niềm hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc của sự sẻ chia, chung tay vì cộng đồng và lan tỏa những thông điệp tích cực.

Gala 10 năm Trái tim cho em sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20h10 ngày 4/11 trên kênh VTV1, Đài THVN. Mời quý vị chú ý đón xem!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước