Nỗi lòng người mẹ nghèo có con mắc bệnh nhi tim bẩm sinh

Thảo Vi-Thứ hai, ngày 29/10/2018 17:33 GMT+7

Em Đồng Sơn Tùng, 7 tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh thông nhĩ thất toàn phần, đảo gốc động mạch.

VTV.vn - Với những người mẹ nghèo ấy, giờ đây chỉ biết mong chờ một phép màu xảy ra để được trông thấy con khỏe mạnh, có thể chạy nhảy vui đùa như những đứa trẻ khác trong xóm.

"Trẻ con như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan" đó là điều mà tất cả các bậc phụ huynh đều mong ngóng ở con mình. Vậy nhưng, đối với những gia đình có con mắc bệnh tim bẩm sinh của chương trình Trái tim cho em, giấc mơ nhỏ nhoi mà cha mẹ các em hi vọng chỉ là con mình có một trái tim khỏe mạnh và phát triển được như những đứa trẻ bình thường khác.

Nhìn cậu bé đáng yêu và bụ bẫm Võ Thành Danh, 9 tháng tuổi ở Tràng Bom, Đồng Nai, không ai nghĩ em đang mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh phức tạp, cần phải sửa chữa hoàn toàn.

Cùng với cái tên Thành Danh, bố mẹ em hi vọng tương lai của em sau này sẽ được công thành danh toại, trở thành một người có ích cho đất nước. Vậy nhưng khi đối mặt với bệnh tật, bố mẹ em lại chỉ mong cầu con mình được mạnh khỏe.

Gia cảnh nhà Thành Danh rất khó khăn. Anh Tài, bố của em làm nông, thu nhập trung bình tháng chỉ 4 triệu đồng. Mẹ em là công nhân xí nghiệp, trước đây đi làm còn có lương 5 triệu, nhưng khi con bị bệnh, chị đành nghỉ việc ở nhà chăm con. Cả nhà chỉ trông vào công việc đồng áng lúc được lúc mất.

Anh Tài chia sẻ: "Từ ngày Danh bị bệnh, vợ tôi cứ ở viện để trông con. Tôi chỉ biết đi làm rồi tối về lo cho cháu lớn sinh năm 2014. Bên bệnh viện báo chi phí mổ 60 triệu đồng, số tiền ấy lớn quá, gia đình tôi không biết vay mượn ai cho đủ".

Nỗi lòng người mẹ nghèo có con mắc bệnh nhi tim bẩm sinh - Ảnh 1.

Ghé thăm nhà chị Lan ở Đông Hương, Thanh Hóa vào một buổi chiều muộn, nhóm điều phối viên của chương trình Trái tim cho em cảm nhận được không gian buồn đang bao trùm căn nhà. Căn nhà bé nhỏ lại neo người, chỉ có chị Lan đang lụi cụi nấu cơm với con gái lớn dọn dẹp nhà cửa.

Em Đồng Sơn Tùng, 7 tuổi, là con thứ hai của chị, mắc bệnh tim bẩm sinh thông nhĩ thất toàn phần, đảo gốc động mạch. Đến thăm gia đình, nhóm điều phối không khỏi xót xa khi nhìn thấy Sơn Tùng nằm trên giường với khuôn mặt tím tái do căn bệnh kéo dài.

Sơn Tùng đã trải qua 2 lần phẫu thuật vào năm 2011 và 2015. Hiện nay, em vẫn phải đối mặt với một lần phẫu thuật nữa với chi phí lên tới cả trăm triệu đồng.

Chị Lan chia sẻ: "Bố cháu mất từ lúc tôi còn mang bầu cháu. Giờ gia cảnh khó khăn, thu nhập mỗi tháng có hơn 3,5 triệu đồng, trong khi viện phí lên tới cả trăm triệu. Nhìn con ốm yếu mà bất lực lắm…".

Hiện nay, hai cậu bé đáng yêu Sơn Tùng và Thành Danh đang rất cần sự trợ giúp từ những nhà hảo tâm, giúp cho hai em sớm được tiến hành phẫu thuật sửa lại trái tim yếu ớt của mình.

Nhân dịp 10 năm kỷ niệm chương trình, Trái tim cho em phát động chiến dịch gửi tin nhắn theo cú pháp "TTCE" tới 1408. Mỗi tin nhắn là 20.000 đồng gửi vào Quỹ Tấm lòng Việt để giúp các bệnh nhi tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm xin vui lòng chuyển tới:

- Văn phòng Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

- Hoặc chuyển khoản ủng hộ qua số tài khoản VNĐ: 1200 0005 8888 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước