"37 tuổi, chồng tôi bị ung thư khi còn quá trẻ..."

Thảo Vi-Thứ tư, ngày 06/11/2019 07:33 GMT+7

VTV.vn - Anh Trần Đăng Long đang điều trị ung thư đại tràng ở giai đoạn cuối trong tình trạng kiệt quệ cả về sức khoẻ và kinh tế.

37 tuổi, cái tuổi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, của sức khỏe, là người trụ cột của gia đình thân yêu, vậy nhưng, anh Trần Đăng Long ở La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội lại mắc bệnh ung thư đại tràng. Hiện tại đang điều trị tại khoa Ung Bướu và Chăm sóc giảm nhẹ - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Hoàn cảnh gia đình anh Long rất khó khăn, bố anh là thương binh đã mất, mẹ già yếu không còn sức khỏe để lao động, vợ phải nghỉ việc để chăm sóc chồng, con còn quá nhỏ phải gửi nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Khó khăn này lại càng chồng chất khó khăn khác. Mọi sinh hoạt chữa bệnh 2 vợ chồng anh chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm.

37 tuổi, chồng tôi bị ung thư khi còn quá trẻ... - Ảnh 1.

Năm 2015, anh Long phải mổ cấp cứu do đau bụng, sốt cao và được chẩn đoán là đám quánh ruột thừa. Sau 2 năm, bác sĩ đã đưa ra kết luận anh Long có khối u 6 - 8cm ở đại tràng. Tính đến nay, căn bệnh của anh đã chuyển sang giai đoạn tái phát và di căn, việc chữa trị vô cùng khó khăn và tốn kém, thậm chí, nhiều bệnh viện đã không còn dám tiếp nhận trường hợp của anh.

Sau nhiều năm chiến đấu cùng căn bệnh ung thư đại tràng đã để lại cho anh những biến chứng như tắc ruột (do hoại từ 1 đoạn ruột khoảng 20cm); bí tiểu do các hạch ung thu chèn vào bàng quang (cần phải đục lỗ thông thẳng từ bàng quang để nước tiểu đi ra),.... Những cơn đau đớn do bệnh tật, những đợt hóa trị liên miên đi qua để lại cho anh một cơ thể xanh xao, còi cọc chỉ còn da bọc xương khiến bất kì ai nhìn cũng thấy xót xa.

37 tuổi, chồng tôi bị ung thư khi còn quá trẻ... - Ảnh 2.

Biết được hoàn cảnh của gia đình anh Long, Quỹ Tấm lòng Việt - Đài THVN đã hỗ trợ khoàn tiền 10 triệu đồng với hy vong có thể san sẻ phần nào những gánh nặng gia đình anh đang phải trải qua. Giờ đây, gia đình anh Long đang rất cần sự chung tay của cộng đồng giúp cho anh có chi phí để chống chọi lại căn bệnh đắt đỏ của mình.

* Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Nguyễn Thanh Huyền (Vợ anh Long) - SĐT:0906266587

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước