Cặp lá yêu thương: Tiếng hát giữa rừng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/07/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Cặp lá yêu thương trên đây chia sẻ về câu chuyện của em Giàng Thị Pha (thôn Tọt Còn, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể).

Giữa ngút ngàn núi rừng Tây Bắc là căn nhà nhỏ xiêu vẹo của cô bé Giàng Thị Pha. Những thanh nứa, những đụn rơm được buộc tạm bằng vài dây vải, vài sợi cao su làm chỗ che mưa che nắng cho cả gia đình 8 người.

Ngôi nhà chỉ có hai gian, một nửa là bếp, một nửa là chỗ ngủ dựng lên từ mấy khúc gỗ kiếm trên rừng. Thứ duy nhất ngăn giữa hai gian ấy là vài chiếc bao tải đã nhàu. Lúc không phải đến trường, công việc của cô gái nhỏ 15 tuổi này là lên rừng kiếm củi đỡ mẹ, đỡ cha.

Những ngày mưa chẳng kiếm được là bao, nhưng những ngày nắng, hai chị em Pha lại ra về với bó củi nặng trĩu đôi vai, tiếng cười lại giòn tan cùng nắng cùng gió giữa núi rừng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước