"Con ơi mẹ nhất định sẽ sống để nuôi con"

Thảo Vi-Thứ năm, ngày 25/04/2019 17:55 GMT+7

VTV.vn - Đó là câu nói luôn văng vẳng trong đầu chị Nguyệt khi chị phải đối mặt giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Điểm tựa tinh thần duy nhất mà chị có chính là đứa con.

Mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời. Đó cũng chính là cậu chuyện về chị Lý Minh Nguyệt ở địa chỉ 11 ngõ 65 Bắc Sơn, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương khi mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo vẫn cố gắng sống để nuôi con.

"Năm nay tôi đã 62 tuổi. Cuộc đời tôi là cả bầu trời bất hạnh. Lúc 1 tuổi, tôi bị ốm bởi cơn gió độc khiến bị liệt nửa người từ ngày đó. Tôi không có tuổi thơ, chưa một lần được cảm nhận cái cảm giác chạy nhảy nô đùa. Với đôi chân bại liệt, tôi không thể đi bất cứ đâu tôi muốn, cả tuổi thơ chỉ quanh quẩn lết đi trong nhà.

Đến khi trưởng thành, hơn 40 tuổi tôi khao khát được làm mẹ và may mắn thay tôi xin được đứa con. Tôi đã sinh ra cháu Lý Trọng Nghĩa giờ đang học cấp 2 của trường Ngô Gia Tự thành phố Hải Dương. Cháu Nghĩa là tất cả tài sản mà tôi có", chị Nguyệt chia sẻ cùng 2 hàng nước mắt.

Nghẹn lòng một chút, chị Nguyệt kể tiếp: "Ông trời vẫn chưa thôi dừng sự bất công với tôi ở đó. Trong quá trình gian nan vất vả được làm mẹ, thì khi Nghĩa mới được 10 tháng tuổi, tôi gặp phải vụ tai nạn bỏng toàn thân, vụ tai nạn đó khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ. Lúc đó tôi dường như bị chết lâm sàng, toàn thân mất cảm giác, miệng cũng không nói được, trong đầu luôn văng vẳng câu nói "Con ơi mẹ nhất định sẽ sống để nuôi con".

Nỗi bất hạnh vẫn chưa dừng lại, khi con tôi được 4 đến 8 tuổi, vận hạn cứ liên tiếp đến với tôi. Do bị bại liệt cơ thể không hoạt động thường xuyên khiến cho sỏi đọng lại trong người phải đi phẫu thuật nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Đầu tiên là phẫu thuật sỏi đại tràng, sau đó là sỏi thận, rồi lại đến sỏi mật, xong lại bị tắc mật, có một cái viên sỏi to bằng quả trứng gà trôi xuống dưới tá tràng khiến cho tôi bị tắc ruột. Giờ đây cơ thể tôi chằng chịt những vết mổ.

Tôi đã phải 2 lần đại phẫu mổ phanh bụng, cùng với đôi chân tàn phế nhưng tôi vẫn không thấy buồn, nghị lực duy nhất khiến tôi vượt qua được những cơn đau đớn thể xác đó chính là đứa con, vì đứa con tôi sẽ cố gắng vượt qua tất cả.

Ông trời thật bất công khi đã lấy đi của tôi đôi chân, ban tặng cho tôi những vết sẹo chi chít trên người, giờ còn mỗi giọng nói ông cũng lấy đi mất trong lần phẫu thuật mổ 2 cái tá tràng ở cổ và tôi mất giọng nói từ đó".

"Thu nhập duy nhất của tôi là 822 nghìn đồng của diện người khuyết tật và sự hỗ trợ từ một ngân hàng cho con tôi 1 tháng 200 nghìn đồng. Có như thế nào thì tôi ăn thế, mọi người xung quanh người ta cho thức ăn. Tôi vẫn dạy con là bằng lòng với cái khổ này và cố gắng vươn lên. Tôi chưa bao giờ biết buồn vì cái nghèo của mình nhưng con tôi thất học thì đó mới là điều buồn nhất.

Sắp tới Nghĩa chuẩn bị lên cấp 3 lại một nỗi lo lắng nữa ập đến, bởi vì nguyện vọng của tôi là con phải được học, không được bỏ học giữa chừng. Dù nghèo có thể nhịn ăn nhưng con là phải được học. Chi phí cho mấy lần phẫu thuật của tôi đã đẩy hai mẹ con rơi vào hoàn cảnh kiệt quệ, bế tắc, không biết phải bấu víu vào ai", câu chuyện về gia cảnh của chị Lý Minh Nguyệt đã khiến đoàn phóng viên Quỹ Tấm lòng Việt không kìm được những giọt nước mắt, khi trở về vẫn có chút trăn trở trong lòng.

Con ơi mẹ nhất định sẽ sống để nuôi con - Ảnh 3.

Số phận thật nghiệt ngã, thế nhưng chị Nguyệt vẫn luôn sống lạc quan. Điểm tựa tinh thần duy nhất mà chị có chính là đứa con của mình. Về phía cháu Lý Trọng Nghĩa – học sinh lớp 9b trường THCS Ngô Gia Tự vẫn luôn nỗ lực cố gắng, 8 năm liền em đều là học sinh giỏi và đứng trong danh sách học sinh xuất sắc nhất của lớp.

Nghĩa nói với chúng tôi: "Có những đêm hai mẹ con tâm sự ôm nhau khóc, động viên nhau vượt qua khó khăn. Em thương mẹ em lắm, em nhận ra chỉ có con đường học hành mới giúp cho gia cảnh em thoát nghèo, ước mơ sau này của em là phấn đấu trở thành người bác sĩ để giúp đỡ mẹ em và mọi người …"

Liệu nghị lực của em sẽ đứng vững được đến đâu nếu như không có sự chung tay giúp đỡ kịp thời đến từ cộng đồng xã hội? Một cánh én không thể làm nên mùa xuân, nhưng nhiều cánh én sẽ mang đến một mùa xuân thật đẹp. Mọi sự giúp đỡ dù nhỏ nhoi đối với hai mẹ con chị Nguyệt bây giờ đều quý báu. Hãy đồng hành cùng chúng tôi để mang đến cho những mảnh đời bất hạnh kia một mùa xuân thật đẹp.

Mọi sự ủng hộ trực tiếp cho nhân vật xin được gửi đến địa chỉ :

Chị Lý Minh Nguyệt – SN 11 ngõ 65 Bắc Sơn, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương . Đt (chị Nguyệt ): 0338390825

Hoặc đồng hành với Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam theo địa chỉ:

Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

* Thực hiện chuyển khoản ủng hộ chương trình và nhân vật:

Tên tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

Số tài khoản: 1200 0005 8888 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

* Điện thoại : 024.62969969

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước