Cuộc sống thiếu tình thương cha mẹ của em học sinh nghèo

Cùng em đến trường-Chủ nhật, ngày 13/12/2015 06:52 GMT+7

VTV.vn - Cha mất sớm, mẹ bỏ em để đi bước nữa, sống cùng ông bà tuổi cao sức yếu, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng em Má Thị Gênh luôn khát khao được đến trường.

Má Thị Gênh là học sinh lớp 8A, trường THCS Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bỏ em để đi bước nữa. Cuộc sống của Gênh thiếu vắng tình thương của cha lẫn mẹ. Sống cùng ông bà từ nhỏ nên em luôn có ý thức vươn lên trong học tập và giúp đỡ ông bà từ các công việc nội trợ trong gia đình cho đến làm ruộng, chăn trâu và chăm sóc đàn lợn.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của em nên nhà trường đã tạo điều kiện miễn phí ăn cơm trưa tại trường và hỗ trợ một phần sách vở. Tuy nhiên, ông bà ngày một tuổi cao sức yếu, tương lai em có được tiếp tục đi học hay không vẫn đang là một câu hỏi lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước