Hai lão nông quanh năm đi xây cầu từ thiện

Café sáng với VTV3-Thứ sáu, ngày 10/06/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng hai ông vẫn gắn bó, cần mẫn, tâm huyết với những dự án xây cầu của mình.

Xuất thân là một nông dân chân chất, quanh năm gắn bó với ruộng vườn nên ông Tám Phích, ông Võ Chín Song ở Hậu Giang thấu hiểu những khó khăn của bà con nghèo. Thấy học trò xách cặp qua cầu khỉ, nhiều lúc các em trượt chân rơi xuống kênh, hai ông đã hạ quyết tâm xây cầu treo cho bằng được.

Mặc dù ông Tám Phích chỉ học đến lớp 5 nhưng ông vẫn miệt mài tự thiết kế và bỏ tiền túi của mình ra để xây dựng các cây cầu. Đến nay ông đã xây được 40 cây cầu treo cho người dân.

Trong khi đó, ông Võ Chín Song hay còn được người dân nơi đây gọi với cái tên là ông Chín cầu đường đã thành lập một tổ xây cầu với 12 thành viên. Ông chuyên đi vận động mọi người góp của, góp sức vá đường, sửa cầu cho bà con tiện đi lại. Khi vận động kinh phí không đủ ông lại tự bỏ tiền mình ra để xây dựng và sửa chữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước