Hành trình cõng "con chữ" lên đảo Trần

Thảo Vi-Thứ hai, ngày 17/02/2020 17:54 GMT+7

VTV.vn - Từ một đảo xa không có người dân sinh sống, giờ đảo Trần đã có một diện mạo mới với tiếng hò reo quăng lưới của người ngư dân, những tiếng trống trường vang lên từng nhịp.

Trước đây đảo Trần không có dân sinh sống, không có trường học, chỉ có một số đơn vị vũ trang đóng quân làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Từ năm 2014, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đề án đưa dân ra đảo lập nghiệp cùng với việc đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu và hỗ trợ đảm bảo sinh kế cho các ngư dân tình nguyện ra đảo. Đặc biệt, đầu tháng 8/2015, trường liên cấp Đảo Trần được khởi công xây dựng, đến nay đã có 7 lớp học. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới việc xây dựng hệ thống giáo dục phục vụ giảng dạy con em các ngư dân, giúp họ an tâm bám biển, bám đảo.

Do còn hạn chế về nhân lực cũng như trang thiết bị giảng dạy, việc phân phối chương trình dạy cũng là một vấn đề. Tuy nhiên, cùng với tình yêu nghề, yêu biển, yêu con trẻ, các thầy cô giáo nơi đảo Trần đã có nhiều sáng kiến hay để có thể kết hợp vừa học vừa trải nghiệm thực tế.

Ở nơi hải đảo xa xôi, muôn trùng sóng gió vẫn luôn có các thầy cô ngày ngày kiên trì bám biển, thực hiện sứ mệnh cao cả của mình, hy sinh cả tuổi thanh xuân để mang con chữ đến với nơi đảo xa. Với những chính sách mới, đảo Trần đã trở nên gần gũi, thân thuộc hơn nhiều với các chiến sĩ biển đảo làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và trở thành mái nhà mới cho những ngư dân nơi đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước