Nghị lực của cô bé tật nguyền không tay

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/09/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Sinh ra không có đôi tay, nhưng cô bé Y Du Li, làng Kon Drei, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum đã sớm chứng tỏ ý chí tự lực vươn lên trong cuộc sống.

Y Du Li sinh ra phải chịu nhiều thiệt thòi khi không có đôi bàn tay. Lên 3 tuổi, Y Du Li tự biết dùng chân để xúc cơm, 4 tuổi em đòi đi học mẫu giáo, rồi 5 tuổi biết viết, tự đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, nhặt rau… Tất cả Y Du Li đều tự làm bằng đôi chân của mình. 

Hiện nay, Y Du Li đang học lớp 9 và có thành tích học tập rất tốt. Em luôn được thầy yêu, bạn mến. Hàng ngày em được bạn chở đi học. Ngoài giờ học ở lớp, em cũng rất chăm chỉ tự học thêm ở nhà. Nghị lực tàn nhưng không phế của Y Du Li đã truyền cảm hứng tới rất nhiều bạn trẻ, là tấm gương sáng cho bạn bè học tập, noi theo.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước