Ngô Quốc Minh - cậu bé 2 lần đứng trước bàn cân sinh tử

Thảo Vi-Thứ năm, ngày 25/06/2020 10:34 GMT+7

Quốc Minh có một vết sẹo lõm to sau ca phẫu thuật sửa toàn bộ quả tim hồi tháng 1/2020

VTV.vn - Sau ca phẫu thuật lần một cách đây 5 tháng, Quốc Minh phải đối mặt với ca phẫu thuật lần 2 trong thời gian tới với một ca phẫu thuật khó.

Sinh con ra trên đời, đa phần mọi ông bố, bà mẹ đều mong muốn con mình sẽ trở thành một người tài giỏi, công việc ổn định và có một tương lai tươi sáng. Vậy nhưng, với gia đình của cháu Ngô Quốc Minh ở ấp 3, kênh 40, cầu Bà Môn, huyện Tây Yên, tỉnh Kiên Giang thì mong ước duy nhất chỉ là con, cháu mình được chữa khỏi bệnh và khỏe mạnh như bao bạn bè đồng trang lứa.

Bố mẹ Quốc Minh phát hiện con mình mắc căn bệnh tim bẩm sinh từ rất sớm. Biết là vậy, nhưng với gia cảnh quá khó khăn bố mẹ em cũng đành lực bất tòng tâm, không có khả năng cho con đi chữa bệnh. Ở cái vùng quê nghèo, không có đất canh tác, không có vốn kinh doanh, bố mẹ Quốc Minh chỉ có thể đi làm thuê, cuốc mướn để mưu sinh qua ngày. Khó khăn chồng chất khó khăn, khiến bố mẹ em đưa ra quyết định ly hôn đã 2 năm và gửi Quốc Minh lại cho bà ngoại chăm sóc.

Thiếu đi sự chăm sóc, tình yêu thương từ bố mẹ thêm vào đó lại thường xuyên bị căn bệnh khó hành hạ, Quốc Minh có thể trạng yếu ớt, xanh xao, tuy đã 5 tuổi nhưng cậu bé chỉ được 13kg. Đầu năm 2019, bệnh tình của Quốc Minh chuyển biến nặng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Khi ấy, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, bà ngoại Minh vẫn không biết phải xoay xở đâu được số tiền lớn để phẫu thuật cho con. Nhờ sự giới thiệu của các bác sĩ, gia đình Quốc Minh đã biết đến chương trình Trái tim cho em và nhận được sự hỗ trợ chi phí mổ cho toàn bộ ca phẫu thuật.

Ngô Quốc Minh - cậu bé 2 lần đứng trước bàn cân sinh tử - Ảnh 1.

Cũng nhờ vậy, Quốc Minh đã dành lại được cơ hội sống cho riêng mình. Sau ca phẫu thuật, Quốc Minh đã có sức khỏe ổn định, cháu có thể chơi đùa và ăn uống tốt hơn. Tuy có thể trạng kém, nhưng cậu bé ấy lại sở hữu một đôi mắt rất thông minh, nhanh nhẹn, biết thương bà và đỡ đần bà việc nhà cửa.

Hỏi chuyện Quốc Minh, đoàn phóng viên Quỹ Tấm lòng Việt không khỏi bất ngờ vì những câu trả lời của em, của một cậu bé mới chỉ 5 tuổi: "Từ ngày đi mổ về con đã khỏe hơn. Bây giờ con có thể ăn, có thể ngủ và chơi với các anh chị. Con không sợ bệnh viện đâu. Con khỏe rồi bà không phải lo cho con nữa".

Những câu nói ngây thơ của con trẻ ấy đã phần tạo động lực cho các ông bố, bà mẹ có con mắc bệnh hiểm nghèo cùng phấn đấu hết mình trên con đường chiến đấu lại giặc bệnh; các bác sĩ, những người làm chương trình càng nỗ lực hết mình trên hành trình ươm mầm yêu thương.

Ngô Quốc Minh - cậu bé 2 lần đứng trước bàn cân sinh tử - Ảnh 2.

Nghe tin Trái tim cho em phối hợp với Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM tổ chức khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tại Kiên Giang, bà ngoại đã đưa Quốc Minh tới khám lại. Vậy nhưng, một tin dữ đã ập tới khi các bác sĩ chỉ định rằng Minh có thể sẽ phải thực hiện mổ lần 2 trong thời gian tới và ca mổ lần này sẽ là một ca mổ khó. Một lần nữa Quốc Minh phải đặt chân lên bàn cân sinh tử. Không biết rằng, phép màu có xảy ra với em một lần nữa...!

Quý vị hãy đồng hành cùng Trái tim cho em giúp cho các bệnh nhi tim bẩm sinh có thể sớm thực hiện được ca phẫu thuật tim, giúp em vượt qua những đau đớn do bệnh tim bẩm sinh mang lại. Hãy cùng Trái tim cho em ươm mầm yêu thương tới các bạn nhỏ trên khắp cả nước nhé.

Mọi sự đồng hành xin được gửi đến địa chỉ:

* Ủng hộ trực tiếp: Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

* Thực hiện chuyển khoản ủng hộ chương trình và nhân vật:

Tên tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

Số tài khoản: 1200 0005 8888 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa*

Điện thoại : 024.62969969

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước