“Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết đi cho vợ con bớt khổ !"

Theo Dân trí-Thứ hai, ngày 19/06/2017 06:27 GMT+7

VTV.vn - Hàng chục năm trời chịu sự hành hạ của căn bệnh tim, đã có lúc anh Duy nghĩ quẩn định tìm đến con đường chết cho vợ và con bớt khổ vì mình…

Đó là hoàn cảnh hết sức nghiệt ngã của gia đình anh Từ Công Duy (SN 1978, trú tại xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Phát hiện mình bị bệnh tim từ nhỏ, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên anh Duy vẫn phải bươn bả vào Nam làm thuê kiếm sống. Được một thời gian thì bệnh nặng thêm, gia đình đành đưa anh nhập viện chợ Rẫy để phẫu thuật tim, thay van động mạch chủ sinh học, sửa van hai lá.

“Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết đi cho vợ con bớt khổ ! - Ảnh 1.

Mang trên mình căn bệnh tim, anh Duy không còn sức lao động nên mọi gánh nặng gia đình đều dồn cả lên vai người vợ

Sau quá trình phẫu thuật, do sức khỏe ngày càng yếu nên anh Duy đành trở về quê sinh sống với người thân. Năm 2005, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, niềm hạnh phúc như được nhen nhóm từ hai người có cùng cảnh ngộ. Những tưởng cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhưng bệnh tật vẫn cứ đeo bám khiến anh Duy phải vào viện điều trị triền miên.

“Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết đi cho vợ con bớt khổ ! - Ảnh 2.

Anh Duy cay đắng mỗi khi kể về tình trạng bệnh tật của chính mình

Anh Duy ngậm ngùi kể lại: "Sau đợt phẫu thuật lần đầu năm 2002, bệnh tình vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Đến năm 2013, gia đình lại đưa tui quay trở lại bệnh viện chợ Rẫy để phẫu thuật đặt máy tạo nhịp tim. Được 2 năm lại vào Huế thay van động mạch chủ và van 2 lá cơ học rồi đặt lại máy tạo nhịp tim tại Bệnh viện Trung ương Huế. Gần đây nhất là cuối 2015, cũng phải quay trở lại Huế phẫu thuật lần thứ 5. Suốt mấy năm đi viện, bao nhiều tài sản trong nhà, cùng với tiền vay mượn anh em, bạn bè thân thích cũng đội nón ra đi theo bệnh tật. Đến bây giờ thì sức cùng lực kiệt mà căn bệnh tim trên người vẫn hành hạ không thôi".

“Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết đi cho vợ con bớt khổ ! - Ảnh 3.

Căn nhà tạm được người thân và bà con lối xóm dựng cho hai vợ chồng làm chỗ trú thân

Sau mấy năm chung sống, mãi đến năm 2011, vợ chồng anh Duy mới sinh đứa con đầu lòng. Cháu đầu là Từ Thị Thúy Nga năm nay mới 6 tuổi, còn cháu thứ 2 là Từ Công Phú mới lên hai tuổi. Là người đàn ông trụ cột gia đình nhưng quá trình phẫu thuật nhiều lần như vậy khiến anh Duy không còn sức lao động. Mọi gánh nặng gia đình đều đổ lên vai người vợ của anh là chị Ánh.

Để đảm bảo nguồn sống cho gia đình, chị Ánh mỗi ngày phải đi làm thuê cho người ta từ làm nhang thủ công, làm cỏ, làm vườn, đóng gói bao bì… để kiếm tiền nuôi các con nhỏ và mua thuốc thang cho chồng. Tuy nhiên, nguồn thu nhập ít ỏi ấy cũng chẳng thấm vào đâu. Bởi mỗi lần nhập viện cũng phải chi phí mất hàng chục triệu đồng.

“Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết đi cho vợ con bớt khổ ! - Ảnh 4.

Những khi vận động nhiều là anh Duy cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức

Thương chồng bệnh tật, thương các con còn quá nhỏ, chị Ánh không quản ngại khó khăn, thức khuya dậy sớm để làm đủ mọi nghề. "Anh Duy bây giờ không làm được việc gì cả, vận động nhiều là tim đập nhanh, người mệt mỏi, thậm chí có lúc ngất xỉu. Mọi công việc bên ngoài do tui chạy vạy, còn anh ở nhà trông con và đưa đón các cháu đi học. Chỉ mong cho sức khỏe anh ấy được ổn định để có vợ có chồng mà cùng nhau chăm sóc con", chị Ánh mủi lòng.

Đã 14 năm qua, anh Duy phải đi viện thường xuyên để điều trị bệnh. Hàng tháng, anh phải nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế ít nhất 3 lần để tái khám và kiểm tra tim. Sau bao nhiêu năm chạy chữa, món nợ ngân hàng cùng việc vay mượn để lo chi phí phẫu thuật đã lên đến hơn 150 triệu mà anh không có khả năng trả.

“Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết đi cho vợ con bớt khổ ! - Ảnh 5.

Mắc bênh hiểm nghèo và chưa biết sống chết ra sao, anh Duy chỉ canh cánh nỗi lo cho tương lai của hai đứa con nhỏ

Thương cho hoàn cảnh éo le của các con, nhưng nhà lại đông anh em nên bố mẹ anh Duy mới dựng cho hai vợ chồng căn nhà tạm ở sát vách nhà để hai vợ chồng có chỗ trú thân. Trong căn nhà lụp xụp, xung quanh được che tạm bằng những tấm tôn nên dưới tiết trời nóng nực này lại càng thêm bức bách. Đã mấy hôm nay, thời tiết khó chịu nên anh Duy thường cảm thấy mệt mỏi, khó thở và chỉ ngồi một chỗ. Dù cảm thấy đau đớn nhưng anh Duy vẫn cố gắng gượng để cho vợ và người thân bớt lo lắng.

“Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết đi cho vợ con bớt khổ ! - Ảnh 6.

Hai đứa con còn quá nhỏ dại, nhưng anh lại không còn khả năng lao động để nuôi con

Bồng đứa con nhỏ trên tay, anh Duy ngậm ngùi: "Bệnh tật thì cứ đeo đẳng suốt bao năm trời, tui làm chồng, làm cha mà chưa giúp được gì cho vợ, cho con. Thấy người ta lao động mà mình chỉ ngồi một chỗ, sống dựa vào vợ. Có những lúc tui cũng nghĩ quẩn định tìm đến cái chết cho vợ và con bớt khổ hơn, bởi vì tui mà cuộc sống gia đình ngày càng thêm khó khăn. Nhưng mà các con tui đang còn nhỏ quá, nếu một mai tui mà chết đi chắc chúng cũng sẽ khổ lắm. Nghĩ vậy nên tui cũng tự động viên mình, cố gắng sống được ngày nào hay ngày ấy để các con mình còn có cha, không phải chịu cảnh mồ côi".

“Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết đi cho vợ con bớt khổ ! - Ảnh 7.

Con gái đầu của hai vợ chồng năm nay mới 6 tuổi

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Quang Luận, Chủ tịch UBND xã Triệu Thuận cho biết, gia đình anh Từ Công Duy thuộc diện khó khăn của xã, anh bị mắc căn bệnh tim nên phải phẫu thuật nhiều lần, kinh tế gia đình dần rơi vào cảnh khốn khó. Do bệnh tật nên anh Duy không còn sức lao động, một mình vợ phải bươn chải để lo cho cuộc sống. Trong khi đó các con của anh còn quá nhỏ dại.

Ông Luận bày tỏ: "Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng hết sức quan tâm, tạo mọi điều kiện hỗ trợ hai vợ chồng. Tuy nhiên, với tình trạng bệnh tật như vậy nên chi phí điều trị và thuốc thang vô cùng tốn kém. Mong cộng đồng xã hội quan tâm giúp đỡ hai vợ chồng anh vượt qua giai đoạn khó khăn này".

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước