Nước mắt trong gia đình vắng phụ nữ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 21/10/2018 21:35 GMT+7

VTV.vn - Trước những cơn đau do bệnh tật hành hạ, ông Thững chưa hề rơi một giọt nước mắt nhưng khi nhắc đến hình bóng người vợ, ông đã không thể cầm lòng.

Cách đây 18 năm, lúc sinh cậu con trai thứ 4, do bị ung thư máu, người vợ ông Thững (thôn Quyết Thắng, xã Chi Lăng, Hưng Hà, Thái Bình) không qua khỏi. Từ đó, ông Thững gà trống nuôi đàn con và cả người anh trai mù sống đơn thân. Làm ruộng không đủ ăn, ông xoay các việc như làm nón, sát gạo, nuôi lươn, bắt rắn... Bấy giờ, trong nỗi cơ cực, nhất là khi đứa út mới sinh khát sữa, ông còn gánh cả sự kỳ thị với ung thư.

Vượt qua tất cả, ông Thững nuôi dạy các con trưởng thành. Thật trớ trêu, khi con trai út sắp đến tuổi trưởng thành thì ông lại bị ung thư đại tràng đã di căn.

Hai con trai đầu đã tự lập, có gia đình riêng. Con trai út đang học lớp 12. Con trai thứ ba đã bỏ việc, đảm nhận chăm sóc bố. Điều em học được từ bố là sức chịu đựng can trường. Em biết bố mình không suy sụp, ngay cả lúc này khi bệnh đã di căn gan, di căn xương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước