Trái tim cho em: Nỗi đau của người cha có con bị bệnh tim bẩm sinh

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 30/09/2016 09:40 GMT+7

VTV.vn - Anh Nhượng hi vọng chương trình Trái tim cho em sẽ chấp nhận hồ sơ của con mình, giúp con nhanh chóng phẫu thuật để được sống khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.

Bé Vũ Văn Hiếu (sinh năm 2013) là con trai út trong một gia đình làm nông tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Không may mắn như 2 người anh chị của mình, bé Hiếu vừa sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Dù năm nay, bé đã lên 3 tuổi nhưng thể trạng vẫn vô cùng gầy gò, nhẹ cân. Mỗi lúc trở trời, bé lại đau ốm liên miên, khó nhọc trong từng hơi thở.

Anh Vũ Văn Nhượng, bố của bé Hiếu cho biết: "Từ đầu năm 2016, thằng bé bỗng nhiên trở bệnh nặng. Đêm nào cũng khóc, thở khò khè khó nhọc, người cứ tái lịm đi dần. Gia đình vội đưa con đi viện, rồi con cứ ở bệnh viện mãi đến tận bây giờ chưa được về nhà".

Trái tim cho em: Nỗi đau của người cha có con bị bệnh tim bẩm sinh - Ảnh 1.

Bé Hiếu bị hở van hai lá nặng, chức năng tim đang bị suy giảm

Giọng anh Nhượng trở nên đau xót hơn khi nói về bệnh tình của con trai: "Lúc đưa con lên viện tuyến huyện, thấy bệnh tình con không đỡ, gia đình đã muốn chuyển con lên tuyến trên nhưng bác sĩ ở đấy cứ bảo là chữa được, cứ để cháu nằm ở đây. Tôi có cảm giác không yên tâm nên nhất quyết xin chuyển lên bệnh viện tỉnh. Khi đưa con lên viện tỉnh thì bác sĩ ở đây bảo bệnh đang chuyển nặng rồi, phải đưa lên viện Nhi Trung ương mới có đủ điều kiện chữa trị cho cháu. Rồi hai vợ chồng tôi lại lặn lội đưa con lên Hà Nội, các bác sĩ ở đây khám cho con xong bảo cháu bị hở van 2 lá nặng, nhất định phải phẫu thuật, bệnh tình đã nguy cấp rồi".

Nói đến đây, giọng anh Nhượng như lạc đi: "Cháu nó nằm viện đã được một thời gian, các bác sĩ bảo không dám mổ cho cháu vì tiên lượng xấu, phải chờ bác sĩ người nước ngoài đến để phẫu thuật, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy có tin tức gì cụ thể. Cứ chờ đợi mãi, giờ ngực của cháu đã bị biến dạng rồi, một bên bị teo nhỏ, một bên thì phồng to. Nhìn con như vậy vợ chồng tôi đau đứt từng khúc ruột".

Trái tim cho em: Nỗi đau của người cha có con bị bệnh tim bẩm sinh - Ảnh 2.

Khuôn mặt hớn hở, vui vẻ, ngây thơ của bé Hiếu khi bệnh chưa trở nặng

Anh Nhượng cho biết, khi nghe tin con sẽ phải làm phẫu thuật, vợ chồng anh rất lo lắng việc xoay sở tiền để trả chi phí mổ cho con. Gia đình anh Nhượng cả năm trồng lúa ngô quy ra tiền cũng không được bao nhiêu, nhà cũng có nuôi một con lợn nái cũng đã phải bán đi được thêm 500.000 đồng. Trong ngôi nhà ngói 40 mét vuông đã cũ, tải sản có giá trị chỉ có một chiếc tivi màu trị giá 300.000 đồng, một xe đạp đã cũ để làm phương tiện đi lại.

Anh Nhượng chua xót nói: "Nhà tôi chẳng còn một đồng nào nữa rồi. Trong nhà có đồ giá trị gì cũng mang đi bán hết. Cả năm nay tôi cũng đau yếu liên miên ra vào viện suốt, vợ thì phải ở lại chăm con nên cũng không làm ăn được gì cả. Sào ruộng ở quê cứ thế để hoang. Đứa con đầu bị tai nạn gãy chân tay xong mới hồi phục chưa đi làm được, đứa con gái thứ 2 vẫn còn đang đi học. Bố mẹ đi viện với em nên hai anh em ở nhà tự lo cho nhau, đến dở cơm thì chạy sang ăn nhờ ông bà nội. Có căn nhà gạch gia đình tôi cũng đã cầm cố ngân hàng lấy tiền chạy chữa cho con rồi".

Bác sĩ ở đây thấy tình cảnh gia đình anh Nhượng khó khăn như vậy, đành viết giấy báo dự trù chi phí phẫu thuật 20 triệu đưa anh, bảo thử đi xin tài trợ xem thế nào, biết đâu có người hảo tâm giúp đỡ sẽ bớt được một phần gánh nặng cho gia đình.

Hai anh chị đang không biết làm thế nào với tờ dự trù chi phí phẫu thuật thì được một bác sĩ đã hướng dẫn gia đình nộp hồ sơ đến chương trình Trái tim cho em, hi vọng sẽ được hỗ trợ, giúp bé Hiếu vượt qua bệnh hiểm nghèo.

Nói đến đây, giọng anh Nhượng có ngập ngừng: "Khi biết có chương trình hỗ trợ trẻ em nghèo phẫu thuật bệnh tim, vợ chồng tôi mừng như chết đuối vớ được cọc, vội vã làm hồ sơ gửi đi ngay. Tôi hi vọng nhiều lắm, cứ nghĩ đến việc con có cơ hội chữa bệnh là tôi lại hồi hộp, vui sướng vô cùng". Anh Nhượng cho biết bản thân và gia đình thật sự hi vọng hồ sơ của con sẽ được chấp thuận để cháu Hiếu sớm được làm phẫu thuật, sẽ khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, không phải tiếp tục sống trong đau đớn từng ngày nữa.

"Trái tim cho em" - Một hoạt động ý nghĩa - Những tấm lòng cao cả

Mỗi một tin nhắn giúp mang đến cơ hội chữa bệnh cho trẻ em nghèo mắc bệnh Tim bẩm sinh:

Soạn TTCE gửi 1408 (18.000 đồng/tin nhắn)


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Từ khóa:

trái tim cho em

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước