Việc tử tế: Gia đình mới của Quế Anh

Nguyễn Nga-Thứ năm, ngày 10/02/2022 19:02 GMT+7

VTV.vn - Sau khi mẹ của Quế Anh mãi mãi ra đi, em được cưu mang bởi bà Chào - người hàng xóm tốt bụng.

Trong đợt dịch diễn ra nghiêm trọng tại TP Hồ Chí Minh vào khoảng tháng 8 vừa qua, hơn 2.300 trẻ em đã mồ côi vì COVID-19. TP Hồ Chí Minh đang xây dựng chính sách hỗ trợ cho các em, cùng với đó, các em cũng đang nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân. May mắn trong đó, có những em đã có một gia đình mới để tiếp tục cuộc sống với nhiều hy vọng đang chờ phía trước.

Giữa tháng 8/2021, khi TP Hồ Chí Minh ở đỉnh dịch COVID-19, đó cũng là thời điểm nhiều gia đình lâm vào cảnh chia cách. Không lâu sau khi mắc bệnh COVID-19, mẹ Quế Anh đã mãi mãi ra đi.

Căn phòng trọ của gia đình em nay cửa đóng then cài. Ở căn nhà nhỏ phía đối diện, Quế Anh được cưu mang bởi bà Chào - người hàng xóm tốt bụng.

Việc tử tế: Gia đình mới của Quế Anh - Ảnh 1.

Quế Anh được cưu mang bởi bà Chào - người hàng xóm tốt bụng.

Vốn gắn bó với bà Chào từ nhỏ do mẹ hay gửi em tại đây để đi làm. Bởi thế, dù vẫn còn người thân nhưng Quế Anh chỉ muốn sống với bà Chào. Sau giờ học online, Quế Anh được bà Chào hướng dẫn làm bánh - món ăn mà em rất yêu thích.

Sau đại dịch, nhiều em nhỏ cũng rơi vào hoàn cảnh như Quế Anh. Thế nhưng những tấm lòng như bà Chào và nhiều mạnh thường quân khác sẽ giúp các em tiếp tục có một cuộc sống mới với nhiều yêu thương của xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước