Vợ chồng khóc ròng khi không có tiền chữa bệnh cho con

Trái tim cho em-Thứ bảy, ngày 17/09/2016 06:15 GMT+7

VTV.vn - Với chi phí phẫu thuật tim bẩm sinh lên đến 50 triệu đồng, cặp vợ chồng người dân tộc tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang chỉ biết khóc ròng nhìn con chịu đau đớn.

Phù Văn Trung là con trai duy nhất của gia đình anh Phù Văn Luôn ở Quang Bình, Hà Giang. Khi mới sinh ra cháu đã có biểu hiện rất khác so với nhiều cháu trong bản: cơ thể còi cọc, người tái tím. Người mẹ nghèo đã đưa con đi khám và được bác sĩ phát hiện con bị bệnh tim cần phải phẫu thuật sớm mới mong cứu được.

Hai vợ chồng anh Luôn đã vay mượn ít tiền bổng bế con lên bệnh viện E Hà Nội, hy vọng còn nước, còn tát. Tuy nhiên số tiền phẫu thuật lên đến 50 triệu đồng khiến hai vợ chồng chết lặng. Họ chỉ biết nhìn nhau và khóc. Anh Luôn cho biết kinh tế gia đình phụ thuộc phần lớn vào công việc làm nương rẫy, mỗi tháng thu nhập khoảng 1 - 2 triệu đồng. Từ trước đến nay, hai vợ chồng làm quần quật cũng chỉ đủ ăn. Với số tiền lớn như vậy, cả gia đình không biết xoay xở như thế nào.

Hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, mang sự sống đến cho những đứa trẻ nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước