Xót thương cảnh con thơ khát sữa mẹ

PV (Tâm sáng vươn xa)-Thứ năm, ngày 11/01/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Vợ mất sau khi sinh con được 22 ngày, anh Nguyễn Minh Tam sớm phải gánh chịu cảnh "gà trống nuôi con".

Anh Nguyễn Minh Tam sống tại thôn Đại Phong, xã Đại Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang phải hứng chịu nỗi đau mất vợ. Gia đình anh có hai người con, đứa lớn năm nay 4 tuổi, đứa bé mới sinh được 4 tháng tuổi.

Xót thương cảnh con thơ khát sữa mẹ - Ảnh 1.

Đến bây giờ, anh Tam vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về biến cố đã trải qua. Khi con vừa mới sinh được 22 ngày thì vợ anh qua đời vì bệnh tim. Đứa con thơ khát sữa mẹ quấy khóc suốt ngày, anh phải bồng bế đi xin sữa khắp nơi. Hiện tại bà nội dù đau ốm, bị bệnh tim nhưng vẫn phải ở nhà lo cho hai cháu. Còn anh để kiếm tiền trang trải cuộc sống, mỗi ngày anh đều dậy từ lúc 5h sáng đi phụ hồ hay ai kêu gì thì làm nấy, kiếm thêm thu nhập.

Không chỉ thiếu thốn về vật chất, anh Tam còn thương hai đứa con thơ sớm phải hứng chịu cảnh mồ côi mẹ. Cứ mỗi đêm về, đứa con lớn lại nhớ mẹ khóc nức nở, những lúc như vậy anh chỉ biết kìm nén nỗi đau, ôm con vào lòng mà dỗ dành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước