New York - Những ngày đau thương bởi dịch COVID-19

Lê Minh (Phóng viên THVN tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 26/05/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - New York, tâm dịch của nước Mỹ, chưa bao giờ phải trải qua một trận chiến cam go và khủng khiếp như với COVID-19.

Phóng viên THVN tại đây cũng chưa từng đưa những "góc tối" như thế về New York bởi nó quá tang thương. Nhưng đến nay, khi bang này đã bước qua đỉnh dịch, số người nhiễm mới và tử vong đã giảm mạnh, cũng là lúc chúng ta nhìn lại những hình ảnh đó để thấy New York đã vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết như thế nào.

New York trong thời khắc bước sang năm mới 2020. Tràn ngập âm thanh của niềm vui và hạnh phúc mà ai cũng muốn nghe:

- Tôi ước sẽ làm việc thật sự chăm chỉ và cầu mong cho gia đình và bạn bè tôi thịnh vượng!

- Năm mới, tôi cầu mong sẽ không còn hận thù. Mọi người sẽ yêu thương và hòa thuận với nhau!

...

New York - Những ngày đau thương bởi dịch COVID-19 - Ảnh 1.

New York - tâm dịch của nước Mỹ. (Nguồn: ABC News)

Nhưng chỉ 2 tháng sau, mọi thứ được thay thế bằng âm thanh ám ảnh. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên liên tục. Còn tại các bệnh viện, sự mệt mỏi, quá tải hiện rõ trên khuôn mặt các y, bác sỹ. Sau 8 tuần bị virus tấn công bất ngờ, sự sống và cái chết đã dần lộ rõ ở các bệnh viện tại New York.

Bà Sonia Atieh, bệnh nhân COVID-19 tại New York nói: "Tên tôi là Sonia Atieh. Tôi sống rồi. Cảm ơn những người đã cứu mạng tôi. Hôm nay tôi được về nhà đấy!".

Khỏi bệnh và được về nhà là mơ ước của mỗi bệnh nhân. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như bà Sonia. Trong số 360 ngàn người nhiễm virus SARS-COV2 tại New York, tới giờ chỉ khoảng 16% đã hồi phục, số còn lại vẫn đang trong thời gian ủ bệnh hoặc đã không qua khỏi.

Tại nhà tang lễ ở quận Bronx, đáng ra là việc một tuần, một tháng mới làm 1 lần với hai chị Lili và Nicole nhưng trong dịch, họ phải xử lý cả chục trường hợp một ngày. Số người chết nhiều đến nỗi không còn chỗ để chứa, phải đặt cả lên giường và phòng ngủ của họ.

New York - Những ngày đau thương bởi dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Tàu siêu bệnh viện được điều đến bang New York để đối phó với tình hình dịch bệnh leo thang. (Nguồn: AP)

Chị Nicole Warring, Giám đốc Nhà tang lễ Bronx nói: "Mỗi lần bước xuống phòng đó, tôi đều rùng mình. Bệnh nhân COVID-19 và không nằm lẫn lộn, chúng tôi không biết ai chết vì bệnh gì. Tôi còn con nhỏ ở nhà, giờ thì không thể gần cháu, ôm cháu như trước được, biết là vất vả nhưng công việc thì phải chịu thôi!".

Nhà xác, nhà tang lễ quá tải, hàng chục xe tải đông lạnh đã được huy động. Chưa bao giờ thành phố mang biểu tượng tự do tang thương đến thế. Nhưng cũng không thể để người mất nằm quá lâu 1 chỗ, đặc biệt khi số ca tử vong của New York lên tới 28 ngàn người.

Đảo Hart, cách trung tâm thành phố New York khoảng 20km, vốn là nơi chôn cất nạn nhân HIV/AIDS và các đại dịch khác, giờ có thêm cái tên COVID-19... Người mất được chôn tạm để chờ ngày người thân tới nhận lại hoặc đây cũng có thể là nơi an nghỉ cuối cùng của họ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước