Trong một cuộc trò chuyện về vai trò làm mẹ, Nicole nói về các con của mình với đầy sự yêu thương: "Làm mẹ là một hành trình. Sẽ có những đỉnh cao và thung lũng đáng kinh ngạc trong suốt hành trình ấy cho dù bạn là mẹ nuôi hay mẹ ruột".
"Điều mà một đứa trẻ cần là tình yêu. Luôn luôn là thế".
Khi nói về mối quan hệ bị "đóng băng" với 2 con nuôi Conor và Isabella - 2 người con mà Nicole đã nhận nuôi cùng Tom khi cả hai còn chung sống cùng nhau vào năm 2001 - cô cho biết sự lạnh giá ấy xuất phát từ niềm tin tôn giáo mà 2 con cô lựa chọn.
"Bọn trẻ đã lựa chọn giáo phái Scientologists (giáo phái mà Tom là môn đồ trung thành - P.V)" - Nicole nói.
Tuy nhiên, thay vì giận 2 con, Thiên nga nước Úc nói với đầy sự yêu thương và bao dung: "Nhưng vai trò của chúng tôi là những ông bố bà mẹ và với vai trò ấy, chúng tôi luôn yêu thương bọn trẻ vô điều kiện".
Theo những tin đồn trước đó, mối quan hệ của Nicole với 2 con nuôi rất căng thẳng, đến nỗi cô ấy bị cấm đến đám cưới của con trai nuôi Connor với vị hôn thê Silvia. Silvia được mệnh danh là Công chúa của giáo phái Scientologists và là thủ lĩnh của tôn giáo này ở nhánh nhà thờ của Ý.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!