Công ty xuất khẩu lao động "bốc hơi", giấc mơ đổi đời dở dang

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/11/2020 08:50 GMT+7

VTV.vn - Được hứa hẹn đi làm kỹ sư tại Nhật Bản, hàng chục người bỏ ra hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng nhưng sau 2 năm, cam kết chưa được thực hiện còn tiền thì khó đòi.

40 nạn nhân của một công ty xuất khẩu lao động đều là cử nhân tốt nghiệp, mỗi người đã nộp một khoản phí từ 50-100 triệu đồng cho công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Mika có địa chỉ tại phố Vũ Đức Thận, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Nhiều lao động đến đây để tìm gặp Ban Giám đốc công ty nhưng biển công ty đã tháo, người thuê mới đã dọn đến.

Một người dân ở phố Vũ Đức Thận cho biết: "Nhiều người đến đây đòi lắm nhưng người ta dọn đi rồi biết ở chỗ nào. Trước học ở đây đông lắm. Khổ dân lao động chắt bóp mãi mới được thế mà giờ phải chịu".

Công ty xuất khẩu lao động bốc hơi, giấc mơ đổi đời dở dang - Ảnh 1.

Nạn nhân tìm đến công ty xuất khẩu lao động để đòi tiền nhưng công ty đã chuyển đi nơi khác.

Trang Facebook và trang web của công ty cũng không còn hoạt động. Các lao động biết đến công ty và làm hồ sơ nộp vào đây chủ yếu qua các hội nhóm trên Facebook, quảng cáo đi xuất khẩu lao động. Theo các trang mạng xã hội, công ty hoạt động từ tháng 3/2018. Các học viên từ nhiều địa phương cả nước sau khi qua vòng hồ sơ sẽ vào học tiếng Nhật tại công ty.

Anh Nguyễn Viết Cảnh, tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Thái Nguyên cho biết: "Phỏng vấn trực tiếp với người Nhật nên tin tưởng đóng tiền vào, rồi cũng làm bản cam kết có dấu đỏ không nghĩ bị lừa. Thỉnh thoảng có anh chị ở đây bay được nên cũng tin".

"Họ cứ bảo bọn em cứ yên tâm đi, đơn vẫn bình thường, cứ yên tâm học, chắc chắn sẽ bay được. Hoàn cảnh khó khăn, bọn em ở nông thôn ai cũng muốn đi để thay đổi cuộc sống" - anh Nguyễn Trung Kiên, tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội nói.

Theo cam kết của công ty sau 6-8 tháng nhận vào họ sẽ được đi xuất khẩu lao động và nhận lương 40 triệu đồng/tháng. Theo nhiều học viên, phần đông trong số họ phải vay tiền ngân hàng để đóng phí cho công ty, giờ họ phải trả tiền lãi hàng tháng. Anh Nguyễn Anh Tuấn (Tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp) giờ phải chạy Grab hàng ngày, nhiều người làm các công việc tạm khác để duy trì cuộc sống ở lại thành phố.

Anh Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: "Giấy tờ, địa chỉ, dấu đỏ rõ ràng nên bọn em nghĩ một công ty hoạt động công khai nhưng đến khi vỡ lở, một số lượng lớn người lao động bị lừa đều là sinh viên cá trường cao đẳng, đại học muốn sang Nhật để thay đổi cuộc sống nhưng giờ giấc mơ dở dang, chưa biết tương lai thế nào".

Các học viên nhiều lần tìm cách liên lạc với Ban Giám đốc công ty và nhận được lời hứa sẽ trả lại tiền nhưng sau đó, những số điện thoại này không liên lạc được. Những lao động này đã làm đơn gửi đến Công an quận Long Biên tố giác công ty cổ phần Nhân lực quốc tế Mika có hành vi lừa đảo tài sản thông qua hình thức nhận tiền làm thủ tục xuất khẩu lao động.

Lừa đảo xuất khẩu lao động: Vì sao nhiều người mắc bẫy? Lừa đảo xuất khẩu lao động: Vì sao nhiều người mắc bẫy?

VTV.vn - DN xuất khẩu lao động lừa đảo chỉ mất vài phút viết ra một lời quảng cáo nhưng thu tiền bằng cả một đời làm lụng của nhiều người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước