Khao khát được đến trường của "những chiếc lá chưa lành" tại Lâm Đồng

Chuyển động 24h-Thứ tư, ngày 11/05/2022 12:33 GMT+7

VTV.vn - Mất cha, gia đình chật vật với cuộc sống hàng ngày, mỗi lá chưa lành của Cặp lá yêu thương vẫn không ngừng khao khát đi học, để từng bước chạm tới ước mơ của mình.

Ước mơ của những lá chưa lành tại Lâm Đồng

Hành trình của Cặp lá yêu thương vừa thực hiện chuyến đi thứ 79 của mình, đến với tỉnh Lâm Đồng. Tại mảnh đất ngàn thông đầy mộng mơ, có những cao nguyên hoa rực rỡ, lãng mạn; có những khu vực đang từng ngày phát triển với du lịch.

Thế nhưng, ở những huyện xa, có những em nhỏ của Cặp lá yêu thương vẫn cùng gia đình chật vật với cuộc sống hàng ngày. Mỗi em một hoàn cảnh riêng nhưng điểm chung của những lá chưa lành là đều khao khát được đi học để thực hiện ước mơ của mình, góp sức giúp đỡ gia đình.

Khao khát được đến trường của những chiếc lá chưa lành tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Mỗi lá chưa lành là một hoàn cảnh, một khó khăn riêng. Dù vẫn còn ở tuổi được yêu thương, chăm sóc, thế nhưng, nhiều em nhỏ tại Lâm Đồng đã phải chịu nhiều nỗi đau, mất mát, thiếu vắng đi tình thương của cha của mẹ, thậm chí cả cha lẫn mẹ.

Tuy nhiên, điểm chung có thể thấy ở các em là ước mong đi học vẫn luôn hiển hiện. Đi học không chỉ là niềm vui của các em mà còn là niềm hi vọng, gửi gắm của những người thân.

Những con đường dài cách qua núi, qua rừng trở không ngăn được niềm vui đến trường. Mái nhà tạm, dột nát không làm bớt đi niềm vui đi học. Những người thân luôn bên cạnh để động viên, san sẻ. Để rồi cứ như vậy, những ước mơ của các em vẫn vượt qua những khó khăn để tiếp tục được nuôi lớn hàng ngày hay chỉ đơn giản là mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn cho những người xung quanh.

Những ước mơ đó sẽ tiếp tục được chắp cánh, vượt qua những rừng thông, con suối để vươn cao, vươn xa, để sớm trở thành hiện thực.

Cuộc dạo chơi trên mây - Chuyến đi chơi đặc biệt của những chiếc lá chưa lành

Những ước mơ thậm chí đã có lúc tưởng chừng như không bao giờ trở thành hiện thực. Nhưng với sự lạc quan của các em nhỏ và sự chung tay từ các lá lành của Cặp lá yêu thương, hi vọng con đường đi học của các em sẽ bớt nhọc nhằn, vất vả.

Không chỉ là những hỗ trợ về vật chất, món quà tinh thần cũng là điều dành tặng các em nhỏ, đó là món quà với tên gọi "Cuộc dạo chơi trên mây".

Khao khát được đến trường của những chiếc lá chưa lành tại Lâm Đồng - Ảnh 2.

Được vui chơi, được giao lưu chia sẻ, cuộc dạo chơi tại thành phố Đà Lạt cho tất cả các em nhỏ là món quà mà ekip thực hiện Cặp lá yêu thương tại Lâm Đồng với hi vọng gắn kết các lá chưa lành, tạo thêm động lực giúp các em vượt qua những khó khăn.

Không chỉ là một cuộc dạo chơi, chuyến đi tới Đà Lạt còn là cơ hội để gắn kết thêm các em nhỏ với các lá lành, với những đơn vị phối hợp cùng thực hiện của Cặp lá yêu thương.

Món quà tinh thần lần này hi vọng sẽ phần nào động viên các em trên chặng đường đi học, tiếp tục nuôi dưỡng những giấc mơ của mình.

Khao khát được đến trường của những chiếc lá chưa lành tại Lâm Đồng - Ảnh 3.

Những món quà của Cặp lá yêu thương

Trở lại với Lâm Đồng sau 5 năm, Cặp lá yêu thương tiếp tục hỗ trợ thêm các em nhỏ thuộc 4 huyện và thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng. Đây đều là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, có học lực khá giỏi.

Chương trình hi vọng ngày càng có thêm nhiều em nhỏ có hoàn cảnh tương tự trên khắp dọc dài đất nước có thêm được những sự hỗ trợ của các lá lành của Cặp lá yêu thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước