Tự thấy thích và biết đá, thuộc cả tên cầu thủ, ghi được 30 bàn trong "sự nghiệp" bóng đá của mình, đá bóng từng là giấc mơ của Quỳnh trước đây nhưng giờ, do điều kiện gia đình không cho phép, đá bóng chỉ còn là sở thích của em sau mỗi giờ học căng thẳng.
Năm nay, Quỳnh bước vào kỳ thi quan trọng đầu tiên của cuộc đời. Em được ba mẹ định hướng tâm lý để có thể tập trung tuyệt đối vào việc ôn thi. Mọi nỗi lo về kinh tế, ba mẹ tìm mọi cách để xoay xở lo cho em được học hành.
Ba mẹ Quỳnh đã tuổi cao, thu nhập trông chờ vào vườn cà pháo bấp bênh theo từng ngày, cộng thêm nỗi lo về khoản tiền đang vay vốn ngân hàng để vực dậy kinh tế gia đình. Thời gian qua đi, việc lo cho con được ăn học từng ngày, mỗi lúc lại càng khó khăn hơn.
Không dám ước mơ về những thứ xa xôi nhưng các mục tiêu trước mắt luôn được Quỳnh hoàn thành một cách trọn vẹn. 9 năm liền em được học sinh giỏi toàn diện. Với mỗi thành tích của Quỳnh, đó luôn là niềm tự hào của ba mẹ.
Một chặng đường mới mở ra, vừa là cơ hội, vừa là thử thách cho các thành viên trong ngôi nhà nhỏ nhưng tất cả đều có niềm tin rằng, mọi cố gắng sẽ được bù đắp sau những tháng ngày vất vả.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)